Nhà Thống đốc bang Pennsylvania của Mỹ bị phóng hỏa lúc nửa đêm
(CLO) Một người đàn ông 38 tuổi đã bị bắt vì có liên quan đến vụ phóng hỏa tại nhà Thống đốc Josh Shapiro của bang Pennsylvania (Mỹ), khi ông và gia đình đang ngủ bên trong.
Cục Cứu hỏa Harrisburg đã phản ứng với đám cháy vào khoảng 2 giờ sáng và dập tắt được ngọn lửa nhưng tòa nhà đã bị "thiệt hại đáng kể", theo Cảnh sát bang Pennsylvania.
Thống đốc Shapiro cho biết ông, vợ, bốn đứa con, hai chú chó và một gia đình khác đã được sơ tán an toàn. Nghi phạm Cody Balmer đã bị bắt vào Chủ nhật, theo Đại tá Christopher Paris cho biết tại một cuộc họp báo buổi chiều.
Theo giới chức địa phương, Balmer đã trèo qua hàng rào xung quanh nơi cư trú và "bước vào" ngôi nhà trước khi đốt lửa. “Rõ ràng là anh ta đã có một kế hoạch”, Trung tá George Bivens của Cảnh sát Tiểu bang Pennsylvania nói.

Trong một bài đăng trên X, ông Shapiro mô tả cảnh ông và gia đình “thức dậy vì tiếng đập cửa của Cảnh sát Tiểu bang Pennsylvania sau khi một kẻ đốt phá đốt Dinh Thống đốc ở Harrisburg”.
Văn phòng FBI tại Philadelphia đang hỗ trợ cảnh sát tiểu bang trong quá trình điều tra. Shapiro cho biết vụ hỏa hoạn không chỉ tấn công vào gia đình ông mà còn vào “toàn bộ Khối thịnh vượng chung Pennsylvania”.
Ông Shapiro, 51 tuổi, được bầu làm Thống đốc Pennsylvania vào năm 2022 sau 6 năm làm Tổng chưởng lý của tiểu bang. Là một đảng viên Dân chủ nổi tiếng, từng được nêu tên là ứng cử viên phó tổng thống tiềm năng cho cựu Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử 2024 và được coi là ứng cử viên tổng thống tiềm năng cho cuộc bầu cử năm 2028.
Các quan chức Mỹ phải đối mặt với sự gia tăng các mối đe dọa bạo lực trong những năm gần đây, như âm mưu bắt cóc Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer vào năm 2023, một số quan chức ở Georgia bị dọa giết và các vụ ám sát nhằm vào Tổng thống Donald Trump hồi năm ngoái.