Mục sư Mỹ ở Nam Phi được giải cứu sau cuộc đấu súng đẫm máu
(CLO) Cảnh sát Nam Phi xác nhận đã giải cứu thành công mục sư người Mỹ Josh Sullivan, 34 tuổi, sau cuộc đấu súng căng thẳng tại một ngôi nhà ở KwaMagxaki, thành phố Gqeberha.
Ba nghi phạm vũ trang đã bị tiêu diệt tại chỗ, trong khi ông Sullivan được tìm thấy an toàn và hiện "trong tình trạng tuyệt vời", theo mô tả của cảnh sát.
Ông Sullivan, đến từ bang Tennessee (Mỹ), bị bắt cóc vào ngày 10/4 khi đang chủ trì một buổi lễ tại Nhà thờ Fellowship Baptist ở thị trấn Motherwell, tỉnh Eastern Cape.
4 kẻ đeo mặt nạ, mang theo vũ khí đã bất ngờ xông vào nhà thờ khi ông Sullivan đang làm lễ. Chúng cướp hai điện thoại di động của các thành viên trong nhà thờ, sau đó khống chế ông Sullivan và ép ông lên chiếc Toyota Fortuner màu bạc của chính ông để tẩu thoát. Cảnh sát phát hiện chiếc xe bị bỏ lại không lâu sau vụ bắt cóc.
.png)
Nguồn tin tình báo đã giúp cảnh sát lần ra nơi giam giữ – một ngôi nhà an toàn ở KwaMagxaki. Khi lực lượng chức năng tiếp cận vào ngày 15/4, các nghi phạm trong một chiếc xe đỗ trong khuôn viên đã nổ súng vào cảnh sát và cố gắng bỏ chạy.
Cảnh sát lập tức đáp trả, dẫn đến một "cuộc đấu súng dữ dội" khiến ba nghi phạm thiệt mạng. Ông Sullivan được tìm thấy bên trong chiếc xe cùng các nghi phạm và may mắn không bị thương.
Josh Sullivan được biết đến là một nhà truyền giáo và người sáng lập chi nhánh Motherwell của Nhà thờ Fellowship Baptist. Ông cùng vợ – Meagan – và hai con đã chuyển tới Nam Phi từ tháng 11/2018 để truyền giáo.
Theo đại diện gia đình, Jeremy Hall, vợ và các con ông Sullivan có mặt tại nhà thờ trong lúc ông bị bắt đi nhưng không bị hại. “Ban đầu họ giữ Meagan lại, rồi hỏi ‘Josh, đây có phải là vợ anh không?’, sau đó đẩy cô ấy xuống và bắt đi Josh”, Jeremy Hall cho biết.
Gia đình Sullivan đã lên tiếng cảm ơn sự ủng hộ của cộng đồng và đề nghị được giữ riêng tư trong thời gian tới. Trên Facebook, mục sư Tom Hatley – người cố vấn của ông Sullivan ở Tennessee – xác nhận tin ông đã được thả và kêu gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho gia đình.
Trong bối cảnh này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tái khuyến cáo công dân nước này cần thận trọng khi đến Nam Phi, do tình trạng tội phạm, bất ổn và các vụ bắt cóc đang gia tăng, trong đó công dân Mỹ từng là mục tiêu.