Người hùng tiêu diệt kẻ cướp máy bay táo bạo ở Belize
(CLO) Một công dân Mỹ vào thứ Năm đã đâm hai hành khách và một phi công để cướp chiếc máy bay nhỏ ở Belize, nhưng đã bị một hành khách dũng cảm tiêu diệt.
Cảnh sát trưởng Belize Chester Williams nói với các nhà báo rằng kẻ tấn công đã rút dao khi máy bay đang bay, yêu cầu chuyến bay nội địa đưa hắn ra khỏi đất nước. Williams xác định tên không tặc là Akinyela Taylor.
Williams cho biết một trong 14 hành khách đã bắn chết hắn ta bằng một khẩu súng được cấp phép, giúp máy bay Tropic Air hạ cánh an toàn bên ngoài Thành phố Belize.
Cũng theo cảnh sát, hành khách tiêu diệt không tặc đã bị đâm vào lưng và thủng phổi. "Chúng tôi đang cầu nguyện cho anh ấy", Williams nói với các phóng viên. "Anh ấy là anh hùng của chúng tôi".
Williams cho biết máy bay đã bay vòng quanh không phận giữa miền bắc Belize và thủ đô Belize City trong gần hai giờ khi vụ cướp đang diễn ra và bắt đầu cạn nhiên liệu ở mức nguy hiểm.
Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, hành khách bị thương đã được đưa nhanh đến bệnh viện, cũng như tên không tặc, người đã tử vong vì vết thương do súng bắn.
Cảnh sát Williams cho biết vẫn chưa rõ tên không tặc đã mang dao lên máy bay bằng cách nào, mặc dù ông thừa nhận rằng các đường băng nhỏ của đất nước không đủ an ninh để khám xét toàn bộ hành khách.

Theo cảnh sát, kẻ tấn công đã bị từ chối nhập cảnh vào nước này vào cuối tuần. Chiếc máy bay dự kiến bay từ Corozal, một thị trấn nhỏ gần biên giới Belize với Mexico, hướng đến điểm du lịch nổi tiếng San Pedro thì bị cướp.
Chính quyền Belize đã liên hệ với Đại sứ quán Mỹ tại nước này để nhờ hỗ trợ điều tra vụ việc. Luke Martin, viên chức của Đại sứ quán Mỹ, nói với các nhà báo rằng cho đến nay vẫn chưa có thông tin chi tiết về lý lịch hoặc động cơ của Taylor.
Chính quyền địa phương cho biết kẻ không tặc là một cựu chiến binh. Trong khi sân bay công bố, Taylor là một giáo viên tại Hoa Kỳ. Hắn ta được liệt kê trực tuyến từng là huấn luyện viên bóng đá tại Trường trung học McCluer North ở Florissant, Missouri.