Ông Trump gọi vụ xả súng tại đại học Florida là 'kinh hoàng'
(CLO) Tổng thống Donald Trump cho biết vụ xả súng tại Đại học Florida State (FSU) ở Tallahassee, khiến 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương, là “kinh hoàng” và “đáng tiếc”.
Tuy nhiên, ông bác bỏ khả năng thúc đẩy các luật kiểm soát súng mới, nhấn mạnh cam kết bảo vệ Tu chính án 2 của Hiến pháp Mỹ, quy định quyền sở hữu súng.

Khi được hỏi liệu có xem xét các biện pháp kiểm soát súng chặt chẽ hơn sau vụ việc, ông Trump nói: “Những sự việc như thế này thật kinh hoàng. Nhưng súng không tự bắn, con người mới là người bắn”.
Ông nói thêm: “Về luật pháp, vấn đề này đã kéo dài từ lâu. Tôi có nghĩa vụ bảo vệ Tu chính án 2. Tôi đã tranh cử với cam kết này và sẽ luôn bảo vệ nó”.
Cảnh sát cho biết vụ xả súng xảy ra trên khuôn viên FSU, do nghi phạm 20 tuổi Phoenix Ikner thực hiện. Ikner, được xác định là sinh viên FSU và con trai của một phó cảnh sát trưởng, hiện đã bị cảnh sát bắn và bắt giữ. Ít nhất ba khẩu súng, bao gồm một khẩu súng ngắn và một khẩu súng săn được tìm thấy liên quan đến nghi phạm.
Ông Trump từ lâu phản đối các biện pháp kiểm soát súng mới. Vào tháng 2, ông đã ký sắc lệnh yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi xem xét hủy bỏ một số quy định về súng từ thời chính quyền ông Biden, bao gồm các quy tắc nghiêm ngặt hơn đối với các đại lý bán súng.
Mỹ chiếm 31% các vụ xả súng hàng loạt toàn cầu, dù chỉ chiếm dưới 5% dân số thế giới. Sau vụ xả súng Parkland năm 2018, ông Trump từng ủng hộ tăng cường kiểm tra lý lịch người mua súng, nhưng sau đó rút lại do áp lực từ Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA). Vụ FSU, với việc nghi phạm sử dụng vũ khí của mẹ – một phó cảnh sát trưởng – càng làm nổi bật vấn đề tiếp cận súng trong các gia đình.