Trung Quốc: Bé gái sống sót kỳ diệu sau cú ngã từ tầng 25
(CLO) Một bé gái 9 tuổi ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đã sống sót kỳ diệu sau cú ngã từ tầng 25 của một tòa nhà chung cư.
Vụ việc xảy ra vào ngày 27/3. Thời điểm đó, cô bé đang ở một mình trong phòng. Vì thấy nóng, em mở cửa sổ để lấy gió thì bất ngờ cấu trúc cửa bị lỏng, khiến em rơi thẳng xuống một mái hiên ở tầng 7, cách điểm rơi ban đầu đến 18 tầng. Không có vật gì để bám víu, cô bé hoàn toàn rơi tự do.
Người mẹ họ Shen kể rằng lúc tai nạn xảy ra, cô đang đi làm thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của chồng báo tin con gái mất tích. “Con bé đang làm bài tập trong phòng. Nhưng khi chồng tôi gọi nó ra ăn tối thì không thấy đâu cả. Anh ấy nhìn xuống đất ba lần mà chỉ thấy một đôi dép lê”, người mẹ kể lại.
Manh mối đầu tiên xuất hiện khi một người dân sống ở tầng 7 nghe thấy tiếng động mạnh và phát hiện một bé gái nằm trên mái hiên. Người này đã gọi cho ban quản lý toà nhà, nhờ vậy cha mẹ em nhanh chóng tìm được con.
.png)
Trong cơn hoảng loạn và tuyệt vọng, gia đình quyết định đưa em đi cấp cứu ngay lập tức tại bệnh viện địa phương. Sau đó, họ đưa con đến Bệnh viện Nhi Bắc Kinh, cách đó khoảng 200 km.
Tại đây, các bác sĩ xác nhận bé bị gãy xương tay, xương trán và đốt sống ngực. Phép màu lớn nhất là não của em không hề bị tổn thương. Sau vài ca phẫu thuật, em được xuất viện chỉ sau 10 ngày điều trị và dự kiến tái khám vào cuối tháng 4.
“Mẹ chồng tôi đã ngất xỉu khi nghe tin cháu gái bị ngã. Đến khi bác sĩ nói con tôi qua cơn nguy kịch, tôi mới dám thở phào”, người mẹ chia sẻ.
“Việc con tôi sống sót thật sự là điều không tưởng. Cả nhà tôi đều tin rằng con bé đã được một Siêu thần nào đó bảo vệ. Đây đúng là một phép màu giữa đời thực”.