Giáo hoàng Francis qua đời ở tuổi 88
(CLO) Ngày 21/4, Vatican xác nhận: Giáo hoàng Francis, vị lãnh đạo đầu tiên của Giáo hội Công giáo La Mã đến từ Mỹ Latinh, đã qua đời lúc 7h35 sáng tại nhà khách Casa Santa Marta, hưởng thọ 88 tuổi.
Thông tin về sự ra đi của ngài được Hồng y Kevin Farrell, Nhiếp chính Phòng Tông tòa, công bố trên sóng truyền hình Vatican:
"Anh chị em thân mến, tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo về sự ra đi của Giáo hoàng Francis. Giám mục Roma, Francis, đã trở về nhà Chúa Cha vào lúc 7:35 sáng nay".
Hồng y Farrell xúc động nói: "Toàn bộ cuộc đời của ngài đã cống hiến cho việc phục vụ Chúa và Giáo hội của Người. Ngài đã dạy chúng ta sống các giá trị của Phúc âm với lòng trung thành, lòng can đảm và tình yêu phổ quát, đặc biệt là đối với những người nghèo nhất và bị thiệt thòi nhất".
.png)
Một ngày trước đó, vào đúng lễ Phục sinh, ngài còn xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi xuất viện, vẫy chào đám đông reo hò từ chiếc xe mui trần của Giáo hoàng và ban phép lành đặc biệt. Đó là khoảnh khắc công khai cuối cùng của ngài, một cái vẫy tay tạm biệt thế giới.
Triều đại của Giáo hoàng Francis (tên thật Jorge Mario Bergoglio) bắt đầu từ ngày 13/3/2013, một lựa chọn khiến giới quan sát bất ngờ khi một giáo sĩ người Argentina, nổi tiếng vì lòng trắc ẩn với người nghèo, trở thành người kế nhiệm vị trí cao nhất của Giáo hội toàn cầu.
Ngài từ chối sống trong dinh thự Tông tòa xa hoa, chọn ở lại nhà khách Santa Marta vì "sức khỏe tâm lý". Ngài dùng chính sự giản dị để đối kháng lại một cơ cấu tôn giáo nặng tính hình thức và quyền lực.
Về cuối đời, sức khỏe của ngài ngày càng yếu đi. Ngày 14/2, Giáo hoàng nhập viện tại Bệnh viện Gemelli vì viêm phế quản nặng. Ngày 18/2, ông được chẩn đoán viêm phổi hai bên, biến chứng đặc biệt nguy hiểm với người có tiền sử từng bị cắt bỏ một phần phổi từ năm 1957. Sau 38 ngày điều trị, ngài rời bệnh viện vào ngày 23/3, nhưng không lâu sau đó qua đời.
Không chỉ là một vị lãnh đạo tinh thần, Giáo hoàng Francis còn là biểu tượng của sự giản dị và lòng trắc ẩn. Ngay cả khi nói về cái chết của chính mình, ngài vẫn muốn mọi thứ được giản lược tối đa.
Trong bản cập nhật sách nghi lễ tang lễ Giáo hoàng mà ngài duyệt hồi tháng 4/2024, ông yêu cầu loại bỏ sự rườm rà, thay bằng một tang lễ đơn sơ, tập trung vào đức tin vào Chúa Kito Phục sinh.
Đức Tổng Giám mục Diego Ravelli, Trưởng ban Nghi lễ Tông đồ, chia sẻ: “Tang lễ của Giáo hoàng Francis là tang lễ của một mục tử, một môn đồ của Chúa, không phải là của một nhà lãnh đạo quyền lực trần thế”.
Chi tiết về Thánh lễ an táng vẫn chưa được công bố, nhưng chắc chắn, đó sẽ là một nghi thức mang đậm tinh thần mà vị Giáo hoàng quá cố suốt đời theo đuổi: khiêm nhường, yêu thương và tràn đầy hy vọng.
(theo Vatican News, Reuters)