Thế giới 24h

Bệnh viện tuyến đầu ở Haiti đóng cửa do bạo lực băng đảng gia tăng

Cao Phong 23/04/2025 10:04

(CLO) Một bệnh viện tuyến đầu ở Haiti đã buộc phải đóng cửa do tình trạng mất an ninh nghiêm trọng sau các cuộc tấn công của băng đảng tại thành phố Mirebalais, cách thủ đô Port-au-Prince khoảng 55 km về phía đông bắc.

Theo ông Pierre-Marie Cherenfant, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Đại học Mirebalais (UHM), cơ sở này đã ngừng hoạt động từ đầu tháng 4/2025, bắt đầu chuyển bệnh nhân sang các bệnh viện khác trong khu vực.

Sự kiện này đánh dấu thêm một cú sốc cho hệ thống y tế vốn đã mong manh của quốc gia vùng Caribe này.

gpj9zxjwuaa391n.jpeg
Người dân Haiti đang bị đẩy vào bờ vực đói nghèo. Ảnh:X/WFP_Haiti

UHM, được vận hành bởi tổ chức Partners in Health từ hơn một thập kỷ trước, là bệnh viện với 300 giường bệnh, cung cấp dịch vụ chăm sóc giá cả phải chăng cho các ca bệnh phức tạp, từ COVID-19 đến điều trị ung thư tiên tiến, phục vụ khoảng 850 bệnh nhân mỗi ngày từ khắp Haiti.

Quyết định đóng cửa được đưa ra sau khi liên minh băng đảng Viv Ansanm, một trong những nhóm tội phạm lớn nhất Haiti, tấn công Mirebalais vào cuối tháng 3/2025. Các tay súng đã đột nhập nhà tù địa phương, phóng thích hơn 500 tù nhân, gây ra tình trạng hỗn loạn và đe dọa an toàn của bệnh viện.

Không chỉ UHM, tổ chức Médecins Sans Frontières (Bác sĩ Không Biên giới) cũng tạm dừng hoạt động quanh Port-au-Prince đến cuối tháng 6/2025 sau khi một xe vận chuyển của họ bị bắn nhắm mục tiêu.

Bạo lực băng đảng tại Haiti đã gia tăng đáng kể trong năm 2025, bất chấp nỗ lực của lực lượng an ninh địa phương và sự hỗ trợ quốc tế hạn chế. Các băng nhóm, kiểm soát khoảng 85% thủ đô Port-au-Prince, đang mở rộng phạm vi hoạt động ra các khu vực lân cận, đẩy hàng chục ngàn người rời bỏ nhà cửa. Theo Liên hợp quốc, tính đến tháng 10/2024, chỉ dưới 1/4 cơ sở y tế ở Port-au-Prince và vùng lân cận còn hoạt động.

Ngày 21/4/2025, bà Maria Isabel Salvador, đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Haiti, cảnh báo trước Hội đồng Bảo an rằng nếu không có nguồn tài trợ đầy đủ và ổn định, ngay cả sự hiện diện tối thiểu của Liên hợp quốc tại Haiti cũng có thể không duy trì được. Bà nhấn mạnh tình trạng bạo lực leo thang đang đẩy đất nước đến bờ vực “không thể cứu vãn”.

(theo Reuters, WPF)

Cao Phong