Thế giới 24h

Israel thừa nhận bắn nhầm nhân viên Liên hợp quốc ở Gaza sau nhiều lần phủ nhận

Hoài Phương (theo CNN, Washington Post) 25/04/2025 10:38

(CLO) Ngày 24/4, quân đội Israel (IDF) đã nhận trách nhiệm về cái chết của một nhân viên cứu trợ Liên hợp quốc trong một cuộc tấn công vào nhà khách của tổ chức tại Gaza vào ngày 19/3.

Tuyên bố này trái ngược hoàn toàn với những lời phủ nhận trước đó của Israel, bất chấp hàng loạt bằng chứng hiện trường khẳng định Israel là thủ phạm.

Người thiệt mạng là Marin Marinov, 51 tuổi, quốc tịch Bulgaria, người đang làm nhiệm vụ cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường Gaza.

Vụ tấn công bằng xe tăng của Israel không chỉ giết chết ông Marinov mà còn làm 6 người khác bị thương, chỉ một ngày sau khi Israel chính thức nối lại các cuộc không kích, chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài hai tháng.

untitled(1).png
Một tòa nhà của Liên hợp quốc bị tấn công vào ngày 19/3. Ảnh: Mohammad Al Sawalhi

Ban đầu, cả Bộ Ngoại giao lẫn quân đội Israel đều mạnh mẽ bác bỏ trách nhiệm, thậm chí còn cáo buộc Liên hợp quốc “vu khống vô căn cứ”. Nhưng bằng chứng hiện trường, từ hình ảnh vệ tinh, mảnh vỡ vũ khí cho đến các phân tích kỹ thuật, đã nhanh chóng vạch trần sự thật.

Đoạn video quay tại hiện trường cho thấy các mảnh đạn khớp với đạn pháo tăng M339 120mm của Israel. Các chuyên gia vũ khí độc lập, bao gồm cựu sĩ quan Mỹ Trevor Bell và tổ chức Armament Research Services, đều đồng thuận rằng đó là dấu vết Israel để lại.

Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy vị trí khai hỏa của xe tăng Israel chỉ cách nhà khách Liên hợp quốc chưa đầy 3,5 km. Đáng chú ý, Liên hợp quốc khẳng định họ đã thông báo chính xác vị trí nhà khách này cho Israel chỉ vài giờ trước vụ tấn công.

Trong tuyên bố mới nhất, IDF thừa nhận lỗi lầm, cho biết đang tiếp tục điều tra và “rút ra bài học kinh nghiệm”. “Chúng tôi bày tỏ nỗi buồn sâu sắc và gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân”, phía Israel nói.

Một quan chức Liên hợp quốc, người phát ngôn của Tổng thư ký António Guterres, ông Stéphane Dujarric, cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy sự minh bạch hơn từ phía Israel so với trước, nhưng nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là phải có trách nhiệm, không chỉ trong vụ việc này mà trong tất cả các trường hợp khác.

Tuần trước, Israel cũng đã buộc phải thừa nhận đã tấn công nhầm một đoàn xe nhân đạo gồm xe cứu thương, xe cứu hỏa và cả xe của Liên hợp quốc, khiến 15 người thiệt mạng.

Giữa lúc đó, chiến sự tại Gaza tiếp tục leo thang. Ngày 24/4, quân đội Israel tuyên bố đã tiến hành một cuộc không kích phá hủy trụ sở cảnh sát ở Jabalya, giết chết ít nhất 10 người Palestine.

IDF cho rằng mục tiêu là một trung tâm chỉ huy của Hamas và nhóm Thánh chiến Hồi giáo. Một cuộc không kích khác tại Thành phố Gaza đã khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em.

Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Eyal Zamir, tuyên bố trong chuyến thăm Gaza hôm 24/4: “Nếu việc trao trả con tin không có tiến triển, chúng tôi sẽ mở rộng hoạt động quân sự thành một chiến dịch mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa”. Israel cũng đã ra lệnh sơ tán hai khu vực ở bắc Gaza khi gia tăng cường độ ném bom nhằm tạo áp lực tối đa lên Hamas.

Hoài Phương (theo CNN, Washington Post)