Cờ đỏ sao vàng phủ kín nhiều chung cư ở Hà Nội
(CLO) Những ngày cuối tháng 4, khắp các khu chung cư tại Hà Nội ngập tràn sắc đỏ của Quốc kỳ, hàng nghìn lá cờ được treo đồng loạt trên ban công, cửa sổ, tạo nên khung cảnh rực rỡ, thể hiện tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong dịp lễ 30/4.
Ghi nhận của phóng viên, tại các tòa chung cư như, tòa Geleximco, khu đô thị Vinhome Smart City, The Golden An Khánh,... màu đỏ của Quốc kỳ đã phủ kín các tòa nhà



Thậm chí, một số khu còn tổ chức phát cờ miễn phí, thể hiện sự quan tâm và mong muốn lan tỏa tinh thần ngày lễ đến từng gia đình. Phong trào treo cờ ở nhiều chung cư năm nay phần lớn diễn ra trên tinh thần tự nguyện.

Nhiều sảnh chung cư trong khu vực đã được người dân trang hoàng đẹp mắt, với tông màu chủ đạo là lá cờ truyền thống, tạo nên một không gian rực rỡ, không ít người đã tìm đến đây để chụp hình lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong không gian đặc biệt này.

Anh Nguyễn Thanh Hải (42 tuổi) chia sẻ: "Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi nhìn thấy những lá cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng tại các chung cư gần đây. Tôi đã ghi lại những khoảnh khắc này, nhằm truyền tải tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.”


Không chỉ mang ý nghĩa về mặt hình thức, việc treo cờ trong những ngày lễ lớn còn là một phương thức giáo dục trực quan và sâu sắc cho thế hệ trẻ. Chứng kiến lá cờ tung bay, lắng nghe những câu chuyện về lịch sử, các em nhỏ dần hình thành lòng yêu nước và sự trân trọng đối với những giá trị truyền thống.
Giữa nhịp sống hiện đại, những giá trị truyền thống đôi khi dễ bị lãng quên trong vòng quay công việc, học hành, công nghệ. Thế nhưng, chính những hình ảnh đơn sơ như một lá cờ trên ban công lại có sức mạnh gợi nhắc, kết nối và gìn giữ ký ức lịch sử của dân tộc.

Trong những năm gần đây, nhiều khu dân cư ở Hà Nội đã duy trì đều đặn việc treo cờ vào các ngày lễ lớn như 30/4, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Điều này không chỉ thể hiện sự tôn trọng với lịch sử, với Tổ quốc, mà còn phản ánh nếp sống văn minh, ý thức công dân trong cộng đồng đô thị.

Không cần đến cờ hội, biểu ngữ hay lễ đài, chính những lá cờ đỏ sao vàng trên từng khung cửa sổ đã tạo nên một không gian tinh thần đặc biệt, nơi mỗi người dân đều là một phần của lịch sử, của niềm tự hào dân tộc.