Xã hội

Người dân nô nức chờ diễu binh, đồng thanh hát vang ‘Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng’

Thế Anh 30/04/2025 07:02

(CLO) Ngay từ sáng sớm ngày 30/4, khu vực trung tâm TP.HCM đã rộn ràng tiếng nói cười, sắc đỏ rợp trời và tinh thần yêu nước lan tỏa trong từng ánh mắt. Người dân từ khắp nơi đổ về, háo hức chờ đón màn diễu binh mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngay từ sáng sớm, người dân TP HCM đã xếp hàng tại các tuyến đường chờ đón đoàn diễu binh. Cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay trên tay người dân, xen lẫn tiếng hát vang lên từ những nhóm bạn trẻ. Các em nhỏ háo hức, người lớn lặng lẽ mà xúc động. Tất cả đều chung một tâm thế cùng nhau chứng kiến giây phút lịch sử thiêng liêng của dân tộc.

Tại một số nhà dân ven đường vang lên tiếng nhạc bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Người dân không khỏi xúc động đồng thanh cất tiếng hát, hoà chung không khí vui tươi hồ hởi của ngày lễ.

img_5925.jpeg
Cô Phượng cùng bạn bè đã từ Lạng Sơn bay vào TP HCM từ 2 giờ sáng để chờ tham dự buổi diễu binh

Giữa hàng người đang kiên nhẫn chờ đợi, cô Phượng (53 tuổi) và nhóm bạn của mình – những người con đến từ Lạng Sơn – chia sẻ trong niềm xúc động: “Chúng tôi bay chuyến sớm nhất lúc 2h sáng từ Lạng Sơn vào Sài Gòn, vừa xuống sân bay là ra đây luôn. Cả nhóm đã chuẩn bị từ trước, mang theo áo cờ đỏ sao vàng và khăn rằn để cổ vũ. Cảm xúc lúc này thực sự khó tả, vừa tự hào, vừa bồi hồi.”

img_5929-29847d8b5a1e5b2dc3fabe8840680154.jpeg
Em Dũng 9 tuổi cùng gia đình mình cũng đã tới từ 3 giờ sáng để giữ chỗ từ sớm

Không chỉ có người lớn, nhiều em nhỏ cũng được gia đình đưa đến xem diễu binh như một bài học lịch sử sống động. Em Dũng (9 tuổi) cùng bố mẹ có mặt từ lúc 3h sáng. Khuôn mặt rạng rỡ, Dũng hào hứng kể: “Con xem clip tổng duyệt ở trên mạng rồi, thấy xe diễu hành, chú bộ đội đi đều tăm tắp, vui lắm. Hôm nay con được xem tận mắt nên rất hồi hộp.”

img_5922-94ac4121655e06556e37f79a61ea8572.jpeg
Anh Thư cùng gia đình rất xúc động trước không khí ngày lễ

Bên cạnh đó, anh Thư – một người dân sống tại Bình Thạnh – cùng gia đình đã có mặt tại khu vực diễu binh từ 4h chiều ngày hôm qua. Họ mang theo ghế gấp, nước uống và cờ để chờ suốt đêm. “Gia đình tôi có người thân từng chiến đấu và hy sinh trong chiến tranh. Ngày 30/4 với chúng tôi không chỉ là ngày lễ, mà là ngày nhắc nhớ về sự đánh đổi, sự hi sinh để có được đất nước yên bình hôm nay,” anh Thư nghẹn ngào chia sẻ.

img_5918.jpeg
Người dân vẫy cờ cùng hát những bài hát mang tinh thần yêu nước trong lúc chờ đợi

Trên từng khuôn mặt, người ta dễ dàng bắt gặp ánh nhìn đầy niềm tin và tự hào. Một số bạn trẻ tranh thủ livestream chia sẻ không khí, các cụ già ngồi nhẩn nha kể chuyện xưa, và những bài hát quen thuộc như “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” được cất lên đầy cảm xúc.

img_5917.jpeg

Buổi sáng 30/4 tại TP.HCM không chỉ là một cuộc diễu binh – đó là cuộc hội tụ của lòng yêu nước, của ký ức và niềm hy vọng. Một thành phố đang sống lại ký ức hào hùng, trong không khí chan chứa tình yêu quê hương và lòng biết ơn sâu sắc với những người đã ngã xuống.

Thế Anh