Đời sống

Dậy từ 4h sáng để xem lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình

Nguyễn Đoan 30/04/2025 08:06

(CLO) Sáng 30/4, tại Quảng trường Ba Đình, đông đảo người dân và du khách đã cùng nhau chứng kiến lễ thượng cờ trang nghiêm nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, một khoảnh khắc trào dâng niềm xúc động và tự hào.

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân Thủ đô đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình để tham dự lễ thượng cờ trang nghiêm, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

770-202504300754081.jpg
Người dân dậy từ rất sớm để đi xem Lễ thượng cờ. Ảnh: Nguyễn Đoan

770-202504300754082.jpg
Đội tiêu binh 34 người, tượng trưng cho 34 chiến sĩ tiên phong của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, trang nghiêm di chuyển theo nhịp điệu hùng tráng của ca khúc "Tiến bước dưới quân kỳ", hướng về chân cột cờ.
770-202504300754083.jpg
Khi lá cờ Tổ quốc tung bay trên cột cờ tại Quảng trường Ba Đình, mọi người dân trong khu vực lập tức dừng mọi hoạt động, đồng loạt hướng mắt về cột cờ trung tâm, cùng cất cao tiếng hát Quốc ca trong niềm xúc động và tự hào.
770-202504300754084.jpg
Mọi ánh mắt đều hướng về lá cờ đỏ sao vàng, trong khoảnh khắc thiêng liêng.

Không chỉ là một nghi thức trang trọng, mà còn là lời khẳng định đanh thép về tình yêu nước nồng nàn, niềm tự hào sâu sắc của cả một dân tộc.

770-202504300754085.jpg
Một gia đình và bạn bè cùng đến để chứng kiến Lễ thượng cờ ngày 30/4.

Anh Trần Tuấn Dương (38 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mình và gia đình, cùng với một vài người bạn, đã có mặt tại đây từ 4 giờ sáng để chọn được vị trí đẹp. Khi đặt chân tới Quảng trường Ba Đình, trong lòng mình dâng lên niềm tự hào. Đây còn là dịp để mình giáo dục con cái về ý nghĩa to lớn của ngày thống nhất, một cột mốc lịch sử thiêng liêng của dân tộc.”

770-202504300754086.jpg
Cũng trong dịp này, nhiều bạn trẻ đã có mặt từ rất sớm tại Quảng trường Ba Đình không chỉ để tham dự lễ thượng cờ mà còn tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên quốc kỳ và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
770-202504300754087.jpg
Bạn Nguyễn Khánh Linh (20 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em tới xem lễ thượng cờ, cảm xúc thật tự hào, em tới đây với mong muốn bày tỏ lòng kính trọng trước Bác và các anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng.”
770-202504300754088.jpg
Do lượng người đổ về chụp ảnh quá đông, nhiều người đã phải tràn xuống lòng đường Độc Lập để tìm được vị trí thuận lợi hơn cho việc ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này.
770-202504300754089.jpg
Nhiều gia đình cũng đưa con nhỏ ra quảng trường để chụp ảnh lưu niệm, ghi lại bức hình đáng nhớ trong ngày lễ trọng đại.
770-2025043007540810.jpg
Một cô gái trẻ bày tỏ niềm vui khi đi xem Lễ Thượng cờ

Lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình sáng 30/4 năm nay là một khoảnh khắc không thể nào quên trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Đó là sự giao hòa giữa quá khứ và hiện tại, giữa những hy sinh và thành quả, giữa niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm lớn lao đối với thế hệ mai sau.

Nguyễn Đoan