Khoảnh khắc lịch sử, cảm xúc vỡ òa khi kết thúc buổi diễu binh 30/4 tại TP HCM
(CLO) Sáng 30/4, khi những đoàn quân cuối cùng bước qua lễ đài trong tiếng nhạc hào hùng, hàng nghìn người dân đứng dọc các tuyến đường trung tâm đồng loạt vỗ tay, trầm trồ trong niềm xúc động. Rừng điện thoại, máy ảnh đồng loạt được giơ cao – không ai muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc lịch sử nào trong đại lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Từ khán đài cho đến những con đường, mọi ánh mắt đều hướng về đoàn diễu binh. Những chiếc xe chuyên dụng, hàng quân nhịp bước đều tăm tắp, cùng màn trình diễn khí tài hiện đại tạo nên một bức tranh trang nghiêm và đầy khí thế.

Mỗi khi một khối diễu binh tiến qua, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang dậy. Đặc biệt, khi khối quân chủng Hải Quân xuất hiện với sắc xanh đặc trưng, nhiều người đã không giấu được sự phấn khích.

Phóng viên Báo Nhà báo & Công Luận đã ghi nhận lại những cảm xúc còn vẹn nguyên sau khi buổi lễ kết thúc.

Hai chị em Hương Giang và Trường Giang đến từ Bạc Liêu kể rằng cả hai đã có mặt từ 12 giờ đêm, mang theo đồ ăn nhẹ và áo cờ đỏ sao vàng để “giữ chỗ” từ sớm. Khi được hỏi về phần ấn tượng nhất trong lễ diễu binh, chị Hương Giang rưng rưng chia sẻ:
“Khi đoàn Hải Quân đi qua, tim tôi như lặng lại. Họ oai phong, dũng mãnh, mà cũng thật gần gũi. Bao nhiêu năm rồi, tôi mới được chứng kiến một buổi lễ hùng tráng như thế.”

Ở một góc khác, Trung Kiên – cậu bé 9 tuổi đến từ Bình Phước – nhảy cẫng lên vui sướng khi được hỏi về màn trình diễn của không quân. Vừa cười vừa làm động tác mô phỏng chiếc máy bay, Kiên kể với đôi mắt sáng rực:
“Chú ơi, con thấy máy bay bay thật to và nhanh ơi là nhanh! Bay qua đầu con nghe tiếng vù vù luôn! Con muốn lớn lên làm phi công giống vậy.”

Đối với những người từng trải qua chiến tranh, khoảnh khắc hôm nay lại càng thiêng liêng hơn. Bác Minh – một quân nhân đã về hưu – vượt hơn 1.400 km từ Hà Tĩnh vào TP HCM từ ngày 25/4 để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này. Dáng người gầy nhưng ánh mắt kiên cường, bác nói chậm rãi mà đầy xúc động:
“Tôi chỉ có thể nói được hai chữ thôi: Tự hào. Anh em chúng tôi tự hào. Con cháu chúng tôi tự hào. Một nửa thế kỷ trôi qua, nhìn lại chặng đường dân tộc đã đi, lòng tôi nghẹn lại. Bác chắc chắn cũng sẽ rất vui và tự hào”

Cũng là người trẻ nhưng không kém phần tự hào, nhóm bạn Phương Thùy từ Bình Phước cho biết đã đến từ 2 giờ sáng để có được vị trí đẹp dọc đường diễu binh. Cô bạn cười tươi khi nhắc đến màn trình diễn của binh chủng Đặc Công:
“Đặc Công thật sự quá ngầu! Tụi em không ngờ được tận mắt chứng kiến sự chỉn chu, kỷ luật và mạnh mẽ như vậy. Xem mà nổi da gà.”
Còn theo bà Trần Diệu Canh - TGĐ công ty Tân Thanh Container TP HCM, hôm nay là ngày 30/4, mừng 50 năm Ngày thống nhất đất nước. Là thế hệ lớn tuổi, tôi rất vinh dự được cùng chồng có mặt tại lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Đây là một niềm vinh hạnh cho chúng tôi khi được xem một chương trình rất hoành tráng, mới mẻ và vô cùng tự hào khi người dân TP HCM được dự một sự kiện lớn như thế này.

"Mặc dù chồng tôi chân yếu nhưng hai vợ chồng đã thức từ 4h để di chuyển đến khu vực diễn ra sự kiện. Các đoàn quân diễu hành qua khán đài quá hoành tráng, nghiêm túc, tôi đã quay không sót một phút nào trong toàn bộ chương trình. Phải thấy rằng sự chuẩn bị, tập dợt để tạo nên một chương trình như vậy thật sự kì công, được cả đất nước quan tâm".
Chia sẻ cảm xúc sau sự kiện, chị Cẩm Hoàng (Tân Phú, TP HCM) cho biết chỉ có thể thốt lên "Đã quá tổ quốc ơi, thật là sung sướng!". Mình may mắn khi có một góc nhìn đẹp để dõi theo toàn bộ chương trình, do đó mình đã coi không sót bất kì khung hình nào của sự kiện. Mình cảm thấy rất trân trọng và cảm thấy tất cả đều tuyệt vời. Với mình thì chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất cực kỳ hay, cực kỳ ý nghĩa và theo những thông điệp về lòng yêu nước. Mình có một cặp sinh đôi trai gái, hôm nay mình đã cho các con đi và các bé rất thích chương trình, đây cũng là một cách truyền tải và lan tỏa lòng yêu nước cho thế hệ trẻ".

Khi buổi lễ khép lại, đoàn người bắt đầu rời khu vực trung tâm. Dòng người đông đúc nhưng trật tự, ai cũng giữ lại cho mình một nụ cười, một bức ảnh, hay đơn giản là một câu chuyện để kể lại. Nhiều gia đình, nhóm bạn tiếp tục di chuyển về các công viên, nhà văn hóa và những khu vực tổ chức sự kiện văn nghệ, triển lãm trong chuỗi hoạt động chào mừng đại lễ.
Trên các tuyến đường xung quanh trung tâm như Lê Duẩn, Pasteur, Nguyễn Thị Minh Khai, dòng người và xe cộ nối dài, tạo nên một không khí sôi động mà vẫn thấm đẫm sự trang nghiêm, thiêng liêng. Một ngày đặc biệt – ngày mà mỗi trái tim Việt Nam lại cùng nhịp đập vì lịch sử, vì hòa bình và vì niềm tự hào dân tộc.






-13943a62dc9389055acbe118a837edd5.jpeg)

