Giẫm đạp trong lễ hội tôn giáo ở Ấn Độ, ít nhất 6 người thiệt mạng
(CLO) Một vụ giẫm đạp kinh hoàng đã xảy ra vào đêm 2/5 tại ngôi đền Sree Lairai Devi ở bang Goa của Ấn Độ, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và khoảng 80 người bị thương.
Vụ việc diễn ra trong khuôn khổ lễ hội tôn giáo Shri Lairai Zatra, một trong những sự kiện Hindu thường niên lớn nhất khu vực, nổi tiếng với nghi lễ đi trên lửa.
Theo cảnh sát, trong lúc tham dự một nghi lễ tôn giáo, đám đông đã quá khích dẫn đến mất trật tự. Một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết nguyên nhân ban đầu có thể do một người bị ngã xuống con dốc gần lối vào đền, dẫn đến hỗn loạn và sau đó là giẫm đạp.
Dù có sự hiện diện của hơn 1.000 nhân viên an ninh để kiểm soát đám đông, thảm kịch vẫn xảy ra.
Người đứng đầu cơ quan y tế bang Goa, ông Vishwajit Rane, cho biết tổng cộng khoảng 80 người bị thương, trong đó có ít nhất 8 người bị thương nặng và 5 người đang trong tình trạng nguy kịch phải thở máy.
Những người bị thương hiện đang được điều trị tại một khu cấp cứu chuyên biệt trong bệnh viện địa phương.
Hàng chục nghìn tín đồ từ Goa và các bang lân cận như Maharashtra, Karnataka đã đổ về ngôi đền để tham dự lễ hội. Đây không phải lần đầu Ấn Độ chứng kiến các vụ giẫm đạp thương tâm tại lễ hội tôn giáo, nơi hàng nghìn đến hàng triệu người chen chúc trong không gian chật hẹp, đôi khi không đảm bảo đủ an toàn.
Vào tháng 1 vừa qua, ít nhất 30 người cũng đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp tại lễ hội Maha Kumbh, được coi là sự kiện hành hương lớn nhất thế giới.
Sau vụ việc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình nạn nhân. Trong khi đó, Thủ hiến bang Goa Pramod Sawant viết trên X rằng ông “vô cùng đau buồn trước thảm kịch này”, đồng thời cam kết chính quyền sẽ “hỗ trợ tối đa cho các nạn nhân và gia đình”.
Hiện nhà chức trách đã mở một cuộc điều tra chính thức để làm rõ nguyên nhân và xem xét trách nhiệm các bên liên quan.