Thế giới 24h

Hamas xử tử những kẻ cướp bóc giữa nạn đói khủng khiếp ở Gaza

Hoài Phương (theo AJ, Reuters) 05/05/2025 16:15

(CLO) Nhóm vũ trang Hamas đã xử tử 6 người Palestine và bắn vào chân 13 người khác với cáo buộc cướp bóc, trong bối cảnh Dải Gaza bị phong tỏa hoàn toàn và người dân rơi vào tuyệt vọng vì thiếu lương thực.

Trong một tuyên bố đưa ra vào tuần trước, Hamas khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện "nhiều vụ hành quyết hơn" trong hai ngày tới đối với bất kỳ ai bị coi là tội phạm.

Họ cảnh báo rằng một số kẻ bị xử tử bị cáo buộc "hợp tác với lực lượng chiếm đóng", ám chỉ Israel, và cam kết sẽ không khoan nhượng với những hành vi gây rối loạn.

untitled(4).png
Người dân Palestine chờ nhận bữa ăn từ các tình nguyện viên tại Khan Younis, phía nam Dải Gaza, vào ngày 2/5. Ảnh: Flash90

Những ngày gần đây, các băng nhóm vũ trang đã tràn ra đường phố ở Thành phố Gaza để săn tìm những nguồn lương thực cuối cùng, thách thức quyền kiểm soát của Hamas.

Trong khi đó, dân chúng, với hơn 2,1 triệu người đang cận kề nạn đói, đã bắt đầu ồ ạt đột nhập vào các cơ sở của Liên hợp quốc và kho lương để tìm kiếm bột mì và thực phẩm đóng hộp.

Hamas hôm 3/5 cáo buộc một nhóm "ngoài vòng pháp luật" hợp tác với Israel đã xuất hiện và "đe dọa tính mạng người dân, gây ra hỗn loạn và tấn công tài sản công lẫn tư".

Cuộc khủng hoảng nhân đạo đã leo thang đến mức Tiến sĩ Ahmad Al-Farra, Trưởng khoa Nhi tại tổ hợp y tế Nasser, phải lên tiếng cảnh báo: "Chúng tôi đang đối mặt với nguy cơ tử vong hàng loạt vì suy dinh dưỡng nếu tình trạng hiện tại tiếp diễn".

Chỉ riêng hôm 3/5, một bé gái hai tháng tuổi, Janan Saleh Al-Sakkafi, đã tử vong vì thiếu dinh dưỡng tại bệnh viện Al-Rantisi, theo cơ quan y tế Gaza.

Israel đã phong tỏa toàn bộ Gaza từ ngày 2/3, cắt đứt viện trợ thực phẩm và thuốc men với lý do nhằm gây áp lực buộc Hamas thả con tin. Trong khi đó, nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế cáo buộc Israel sử dụng nạn đói như một công cụ chiến tranh, điều bị xem là tội ác theo luật pháp quốc tế.

Hoài Phương (theo AJ, Reuters)