Đời sống văn hóa

Phố phường Hà Nội rực rỡ sắc màu mừng lễ Phật đản năm 2025

Bài và ảnh: Trung Nguyễn 12/05/2025 21:10

(CLO) Những ngày này, Thủ đô Hà Nội trở nên đặc biệt hơn thường lệ khi các tuyến phố trọng điểm như Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Bà Triệu... được trang hoàng rực rỡ cờ Phật giáo, cờ Tổ quốc nhân dịp đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025.

8308e648-949d-4526-9cbb-8511465deb63_1_105_c.jpeg
Theo PV ghi nhận sáng 12/5 tại Hà Nội, những lá cờ Phật giáo, cờ Tổ quốc được treo dọc những tuyến phố trọng điểm, mang đến không khí thành kính, chào đón xá lợi Đức phật lần đầu tiên rước qua Thủ đô trong mùa Phật đản.
Ảnh màn hình 2025-05-12 lúc 19.29.26
Năm nay, xá lợi Đức Phật - biểu tượng tâm linh thiêng liêng lần đầu tiên được rước qua các tuyến phố chính của Hà Nội trước khi an vị tại chùa Quán Sứ. Sự kiện trọng đại này thu hút sự chú ý của đông đảo tăng ni, Phật tử và người dân Thủ đô.
Ảnh màn hình 2025-05-12 lúc 19.29.34
Theo đó, xá lợi Đức Phật cung thỉnh từ Ấn Độ sang Việt Nam nhân đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 sẽ được tôn trí tại 4 ngôi chùa nổi tiếng từ Nam ra Bắc.
b0f83c72-9d75-49e8-90f6-21d2724bcda4_1_201_a.jpeg
Vào lúc 15h chiều mai (13/5), xá lợi được rước từ sân bay Nội Bài, đi qua các tuyến đường như Võ Chí Công, Đào Tấn, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông, Trần Bình Trọng đến Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô trước khi về tôn trí tại chùa Quán Sứ.
e1f9b1fb-9a21-46e2-8938-7c1e9553a5bc_1_201_a.jpeg
Hồi 18 giờ cùng ngày diễn ra nghi lễ cung rước Xá Lợi từ Chùa Quán Sứ đi các cung đường quận Hoàn Kiếm: Lý Thường Kiệt - Phố Hàng Bài - Phố Đinh Tiên Hoàng - Hồ Hoàn Kiếm - Đường Lý Thái Tổ - Đường Bà Triệu - Phố Hai Trưng - Phố Quán Sứ.
e9a2a2dc-4d13-4a5d-a8d8-42a22a8abc4d_1_201_a-86c383330273873dafb415adb85dbb64.jpeg
Hình ảnh cờ Phật giáo xen kẽ cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió tạo nên không gian vừa trang nghiêm,ấm cúng, mang đậm tinh thần kính ngưỡng trong mùa Đại lễ Vesak 2025.
a051b727-f4a5-4b3c-b021-ee861d9fd69a_1_201_a-d647b28f353c6ee40cea69a3d5526967.jpeg
Để chào đón hành trình rước xá lợi Phật về chùa Quán Sứ nhân dịp Đại lễ Phật đản Vesak, nhiều tuyến phố tại Hà Nội như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ, thành kính và trang nghiêm.
20250512_093620-2c8e98f824d159df3a7dc5e32a1204db.jpeg
Trong sáng nay 12/5 (tức 15/4 năm Ất Tỵ), tại Trụ sở Trung ương Giáo hội - chùa Quán Sứ, Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản phật lịch 2569 - Dương lịch 2025.
phu_2383.jpeg
Nhiều người đã có mặt từ sớm, mang theo hương hoa, cờ lễ và niềm hân hoan đón chờ giây phút linh thiêng.
ba03af88-217f-49ed-89f6-ce30f88770b4_1_201_a.jpeg
Cụ Oanh (quận Hai Bà Trưng) xúc động chia sẻ: “Tôi đã sống ở đây mấy chục năm, nghe tin dịp lễ Phật đản năm nay có rước xá lợi Đức Phật về chùa Quán Sứ, tôi mừng đến mất ngủ mấy đêm nay”.
Ảnh màn hình 2025-05-12 lúc 19.29.11
Mỗi dịp lễ Phật đản, không chỉ có Phật tử mà còn nhiều người dân đến với tâm thế trân trọng nét đẹp văn hóa truyền thống.
Ảnh màn hình 2025-05-12 lúc 19.29.02
Thủ đô Hà Nội rợp cờ hoa trong ngày Phật đản.
Ảnh màn hình 2025-05-12 lúc 19.28.31
Đây không chỉ là một sự kiện tâm linh, mà còn là dịp để Thủ đô thể hiện tinh thần hiếu hòa, lòng thành kính và sự tôn trọng đối với di sản văn hóa – tâm linh lâu đời.

Bài và ảnh: Trung Nguyễn