Thế giới 24h

Thức dậy thấy tàu container suýt đâm trúng nhà

Hoài Phương (theo NRK, Guardian) 24/05/2025 06:26

(CLO) Một buổi sáng bình thường bỗng hóa phim hành động với Johan Helberg, khi anh tỉnh dậy và phát hiện một con tàu container dài 135 mét nằm gọn trong vườn nhà mình ở Byneset, ngoại ô Trondheim, Na Uy.

Vụ việc xảy ra lúc gần 5 giờ sáng 22/5, khi tàu chở hàng NCL Salten đi vào vịnh Trondheim trên đường đến thị trấn Orkanger thì bất ngờ lao thẳng vào bờ với tốc độ khoảng 16 hải lý/giờ (khoảng 30 km/h), mắc cạn chỉ cách nhà Helberg vài mét.

“Chuông cửa reo, tôi ra nhìn, và thấy mũi một con tàu khổng lồ ngay ngoài cửa sổ. Tôi phải ngẩng cổ mới thấy đỉnh tàu. Không thể tin nổi!”, Helberg kể lại, vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc.

Một người hàng xóm chứng kiến toàn bộ cảnh tượng cho biết con tàu lao thẳng mà không hề chuyển hướng như lẽ ra nó phải làm khi vào vịnh hẹp. “Nó đi thẳng như thể bẻ lái chỉ là một lựa chọn”, Helberg bình luận.

untitled(6).png
Tàu container suýt đâm vào một ngôi nhà ở Trondheim, Na Uy. Ảnh chụp màn hình

Tàu NCL Salten mang quốc tịch Síp, chở theo 16 thủy thủ thuộc các quốc tịch Na Uy, Lithuania, Ukraina và Nga. May mắn không có ai bị thương, cũng không có sự cố tràn dầu nào được ghi nhận.

Cảnh sát Trøndelag đã mở cuộc điều tra. Một nghi phạm trên tàu đã được xác định. “Có một người bị tình nghi, và chúng tôi đang xem xét các khả năng bao gồm cả lỗi kỹ thuật lẫn lỗi con người”, người phát ngôn cảnh sát Per Christian Stokke nói.

Công ty chủ quản North Sea Container Line (NCL) xác nhận một thành viên trong thủy thủ đoàn bị xem là nghi phạm, điều họ cho là “thủ tục điều tra tiêu chuẩn”. Giám đốc điều hành Bente Hetland khẳng định: “Không có lý do nào để tin đây là hành động cố ý. Chúng tôi đã bắt đầu điều tra nguyên nhân và rất nhẹ nhõm vì không ai bị thương”.

Tính đến chiều cùng ngày, con tàu vẫn còn mắc cạn sau khi nỗ lực giải cứu đầu tiên thất bại. Lực lượng chức năng dự kiến sẽ thử lại vào buổi tối khi thủy triều lên.

Hoài Phương (theo NRK, Guardian)