Đời sống

Thua lỗ do chơi tiền ảo, thanh niên dựng chuyện bị cướp để che giấu gia đình

Trần Hiền 24/05/2025 09:14

(CLO) Bị mất hơn 30 triệu đồng do đầu tư chơi tiền ảo, C.V. P (SN 1989, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, Gia Lai) đã bịa đặt mình bị cướp để che giấu gia đình.

Ngày 24/5, thông tin từ UBND xã Ia Dêr, huyện Ia Grai cho biết, Công an xã đang lập hồ sơ xử lý C.V.P về hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày 22/5, P. đến Công an xã Ia Dêr trình báo về việc mình bị cướp tài sản. Cụ thể, theo trình báo của P. vào khoảng 7h30 cùng ngày, P. đang điều khiển xe máy trên đường thuộc làng Ia Tong, xã Ia Dêr thì có một đối tượng lạ mặt vẫy xe đi nhờ.

z6632163985232_13f4d8cfcf4ce719066e4828582b835f.jpg
Vị trí P. hoang báo tin giả mình bị đánh và cướp số tiền 31 triệu đồng

Đi được khoảng 500m, đối tượng này đánh và cướp túi xách của P., bên trong có chứa 31 triệu đồng. Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng Công an xã Ia Dêr xác minh. Tuy nhiên, lực lượng Công an xác định, có nhiều mâu thuẫn với thông tin mà P. trình báo.

Phía P. sau đó cũng đã thừa nhận, thông tin bị cướp là do mình bịa đặt để hợp thức hóa việc bị mất số tiền 31 triệu đồng với gia đình.

Làm việc với cơ quan Công an, P. khai nhận trước đó được một người rủ rê tham gia chơi tiền ảo. Quá trình chơi, P. thua lỗ nên phải mượn tiền người này.

Đến ngày 22/5, P. rút tiền để trả nợ nhưng không muốn gia đình biết chuyện nên đã dựng chuyện mình bị cướp.

Trần Hiền