Thế giới 24h

Vợ chồng bác sĩ tại Gaza mất 9 người con trong cuộc không kích của Israel

Hoàng Hải (theo AFP, Gulf Times) 25/05/2025 07:52

(CLO) Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết hôm thứ Bảy rằng một cuộc không kích của Israel tại thành phố Khan Younis đã giết chết 9 trong 10 người con trong cùng một gia đình bác sĩ.

Người phát ngôn của cơ quan Mahmud Bassal cho biết các đội phòng vệ dân sự đã thu hồi "thi thể của chín trẻ em tử vì đạo, một số trong số chúng đã bị cháy đen, từ nhà của bác sĩ Hamdi al-Najjar và vợ ông, bác sĩ Alaa al-Najjar, tất cả đều là con của họ".

Ông nói thêm rằng ông Hamdi al-Najjar và một người con trai duy nhất còn sống, Adam, cũng bị thương nặng trong cuộc không kích hôm thứ Sáu. Một nguồn tin y tế tại Bệnh viện Nasser, nơi Alaa al-Najjar làm việc, cho biết Adam mới 10 tuổi.

Thi thể một số nhân viên y tế bị quân đội Israel giết hại ở Gaza. Ảnh: X/AF
Thi thể một số nhân viên y tế bị quân đội Israel giết hại ở Gaza. Ảnh: X/AF

Đoạn video về hậu quả do cơ quan phòng vệ dân sự công bố cho thấy những người cứu hộ đang thu thập thi thể bị cháy nặng từ ngôi nhà bị hư hại. Khi được hỏi về vụ việc, quân đội Israel cho biết "khu vực Khan Yunis là một vùng chiến sự nguy hiểm".

Đám tang của những đứa trẻ diễn ra tại Bệnh viện Nasser, theo đoạn phim của hãng tin AFP cho thấy. Muneer Alboursh, người đứng đầu cơ quan y tế tại Gaza, cho biết trên X rằng cuộc không kích xảy ra ngay sau khi Hamdi Al-Najjar lái xe đưa vợ đi làm.

"Chỉ vài phút sau khi trở về nhà, một quả tên lửa đã bắn trúng ngôi nhà của họ", ông nói và cho biết thêm rằng người cha "đang được chăm sóc đặc biệt". "Đây là thực tế mà đội ngũ nhân viên y tế của chúng tôi tại Gaza phải chịu đựng. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi đau", ông nói.

Số người chết do cuộc tấn công liên tục của Israel vào Dải Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã lên tới 53.901 người với 122.593 người bị thương. Các bệnh viện trên khắp vùng đất này đã tiếp nhận 79 người chết và 211 người bị thương chỉ trong 24 giờ qua, theo Cơ quan y tế tại Gaza báo cáo trong một tuyên bố ngày.

Tuyên bố lưu ý rằng các số liệu không tính đến các bệnh viện ở phía bắc Gaza, vì vẫn không thể tiếp cận được do cuộc tấn công không ngừng của Israel. Tuyên bố cũng chỉ ra rằng kể từ ngày 18/3, tổng cộng có 3.747 người chết và 10.552 người bị thương do các cuộc tấn công của Israel.

Tổng giám đốc của Cơ quan cứu trợ và công trình của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA), Philippe Lazzarini, đã nhấn mạnh rằng kế hoạch viện trợ mà Israel đề xuất cho Gaza sẽ không bao giờ thành công.

Đăng trên nền tảng X, Lazzarini nhấn mạnh rằng mô hình này dường như cũng được đưa ra để hỗ trợ mục tiêu quân sự hơn là mối quan tâm nhân đạo thực sự. Ông cho biết, một tổ chức nhân đạo thực sự tôn trọng các nguyên tắc nhân đạo cơ bản không thể thực hiện một kế hoạch như vậy.

Hoàng Hải (theo AFP, Gulf Times)