Bị bắn chết khi chĩa súng vào cảnh sát giao thông Mỹ
(CLO) Đoạn phim kinh hoàng được quay bằng camera gắn trên người đã ghi lại cảnh một cựu phiên dịch viên của lực lượng Mỹ tại Afghanistan đã bị bắn chết, khi anh ta chĩa súng vào ba cảnh sát Virginia đang làm nhiệm vụ tuần tra giao thông.
Theo đoạn phim từ camera gắn trên người cảnh sát, đối tượng Jamal Wali, 36 tuổi, đã bắt đầu một cuộc chỉ trích chống Mỹ khi nói với cảnh sát rằng anh ta có vũ khí sau khi bị cảnh sát chặn lại trong một lần dừng xe thông thường ở Fairfax, Virginia, vào ngày 23 tháng 4.
“Tôi có súng và tôi được trang bị vũ khí. Vậy tại sao anh lại chặn tôi lại?”, Wali hỏi cảnh sát, người giải thích rằng đăng kiểm chiếc Toyota Corolla màu bạc đời 1999 của anh đã hết hạn.

Wali ngay lập tức xen vào, nói với viên cảnh sát, "Vâng, họ biết! Hãy gọi cho Joe Biden hoặc George Bush!". Trong clip, Wali còn thách thức cảnh sát đầu tiên rằng anh ta không có giấy phép lái xe hoặc đăng ký xe. Anh ta nói thêm: "Hãy quay lại, ngồi vào cái xe chết tiệt đó và rời đi".
Trở nên hung hăng hơn, anh ta còn từ chối cung cấp giấy tờ tùy thân hoặc tên của mình - và sau đó cố gắng với lấy vũ khí, khiến cảnh sát phải gọi hỗ trợ. "Tôi đáng lẽ phải phục vụ cho Taliban... Chúng giỏi hơn anh đấy", Wali hét lên.
Trong khi chờ đợi thêm sĩ quan, Wali tiếp tục chỉ trích Mỹ một cách giận dữ, tuyên bố chính phủ Mỹ "đưa anh ta đến đây" sau khi làm phiên dịch cho lực lượng Mỹ ở Afghanistan và giờ anh ta không thể rời đi.
“Tôi không thể kiếm được việc làm. Tôi không thể nhận được trợ cấp khuyết tật. Và họ đã tước giấy phép lái xe của tôi vì tôi không thể trả tiền bảo hiểm. Vậy tại sao anh lại cố giết tôi?”, anh ta hỏi.
Khi bị bắt, Wali đã rút súng lục ra và bắn nhiều phát chỉ trong vài giây, trúng vào cánh tay và khuỷu tay của các cảnh sát, theo Fox 5 DC đưa tin. Một trong những cảnh sát hỗ trợ ở phía hành khách của chiếc xe đã ngay lập tức bắn trả, bắn trúng Wali bốn viên đạn.
Cảnh sát đã áp dụng các biện pháp cứu sống Wali nhưng anh ta đã được tuyên bố tử vong tại bệnh viện địa phương vào cuối ngày hôm đó. Hai cảnh sát bị thương đã được điều trị nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.