Bốn người bị bắt sau vụ giẫm đạp kinh hoàng ở Ấn Độ
(CLO) Vào sáng 6/6, cảnh sát Ấn Độ đã bắt 4 người liên quan đến vụ giẫm đạp khiến 11 người thiệt mạng và 47 người bị thương trong lễ ăn mừng chức vô địch cricket Indian Premier League (IPL) của đội Royal Challengers Bengaluru (RCB).
Trong số những người bị bắt có Nikhil Sosale, trưởng bộ phận marketing của RCB, cùng ba đại diện từ công ty quản lý sự kiện DNA Entertainment.
Vụ việc xảy ra vào tối thứ Tư (4/6), khi hàng chục ngàn người hâm mộ tụ tập bên ngoài sân vận động M. Chinnaswamy để chào đón đội RCB sau chiến thắng lịch sử trước Punjab Kings trong trận chung kết IPL lần thứ 18.
.png)
RCB đã giành chức vô địch IPL đầu tiên sau 18 năm chờ đợi, khơi dậy niềm hứng khởi mãnh liệt tại Bengaluru. Tuy nhiên, sự kiện này nhanh chóng biến thành thảm kịch khi đám đông không có vé cố gắng chen lấn qua các cổng sân vận động, dẫn đến vụ giẫm đạp kinh hoàng.
RCB trước đó đã thông báo cấp vé miễn phí cho sự kiện tại sân vận động nhưng nhấn mạnh số lượng vé có hạn. Tuy nhiên, thông tin mâu thuẫn về việc mở cửa tự do và sự thiếu chuẩn bị trong quản lý đám đông đã khiến tình hình trở nên hỗn loạn.
Theo cảnh sát, khoảng 50.000 người đã tập trung trong bán kính 1 km quanh sân vận động vào chiều thứ Tư, vượt xa khả năng kiểm soát của lực lượng an ninh.
RCB đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc và cam kết hỗ trợ tài chính cho gia đình các nạn nhân. Đội bóng cũng tuyên bố sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.
Indian Premier League (IPL) là giải đấu cricket danh giá hàng đầu thế giới, thu hút hàng triệu người hâm mộ và tạo ra doanh thu khổng lồ.