Bé gái 6 tuổi bị bắt trong vụ ám sát cựu tướng lĩnh Myanmar
(CLO) Quân đội Myanmar đã bắt giữ một bé gái 6 tuổi, gọi em là thành viên của một nhóm mà họ coi là “khủng bố”.
Theo báo Global New Light of Myanmar do chính quyền quân sự Myanmar điều hành, vụ việc liên quan đến vụ ám sát một chuẩn tướng kiêm cựu đại sứ xảy ra giữa ban ngày tại thành phố Yangon vào tháng trước.
Nạn nhân là ông Cho Htun Aung, 68 tuổi, một cựu chuẩn tướng và nhà ngoại giao, bị bắn chết hôm 22/5 ngay giữa thủ đô thương mại Yangon. Đây là một trong những vụ ám sát gây rúng động nhất trong bối cảnh Myanmar đang chìm sâu vào nội chiến kể từ sau cuộc đảo chính quân sự tháng 2/2021.
Nhiều nhóm vũ trang dân tộc thiểu số và lực lượng nổi dậy mới nổi lên, chiếm giữ các vùng lãnh thổ từ tay quân đội chính quyền quân sự. Giao tranh theo kiểu du kích hiện đã lan đến cả các thành phố lớn như Yangon.

Tờ Global New Light of Myanmar cho biết có tổng cộng 16 người bị bắt giữ, gồm 13 nam và 3 nữ. Báo này đăng kèm ảnh bé gái 6 tuổi – được xác định là con gái của nghi phạm chính – trong phiên bản in.
Nhóm vũ trang chống chính phủ mang tên Golden Valley Warriors tuyên bố chịu trách nhiệm vụ sát hại Tướng Cho Htun Aung, cáo buộc ông tích cực hỗ trợ các hoạt động quân sự, trong đó có những cuộc tấn công vào dân thường.
Chính quyền quân sự Myanmar cho rằng nhóm phiến quân này nhận được hậu thuẫn từ Chính phủ đoàn kết dân tộc (NUG) – lực lượng chính trị ngầm đại diện cho những tàn dư của chính quyền dân sự bị lật đổ – và đã thuê sát thủ với giá khoảng 200.000 kyat (tương đương khoảng 95 USD) để thực hiện vụ ám sát.
Đáp lại, người phát ngôn của NUG, Nay Phone Latt, phủ nhận mọi cáo buộc về việc trả tiền thuê sát thủ. “Nói rằng chúng tôi chi tiền cho người khác để giết người là hoàn toàn sai sự thật”, ông nói.