Cựu học sinh về trường học xả súng khiến nhiều người thiệt mạng rồi tự sát ở Áo
(CLO) Một vụ xả súng thảm khốc đã xảy ra vào ngày 10/6 tại một trường trung học ở thành phố Graz, miền nam nước Áo, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng.
Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là một cựu học sinh 22 tuổi của trường BORG Dreierschützengasse – người được cho là từng cảm thấy bị bắt nạt khi còn học tại đây.
Thanh niên này đã nổ súng vào hai lớp học vào khoảng 10 giờ sáng (giờ địa phương) trước khi tự sát trong phòng vệ sinh. Nghi phạm được phát hiện đã tử vong tại hiện trường với khẩu súng bên cạnh. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy có đồng phạm tham gia vụ việc.
Bao gồm cả nghi phạm, ít nhất 10 người đã thiệt mạng, trong đó có cả học sinh và giáo viên. Truyền thông địa phương cho biết khoảng 30 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện, trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch, bị bắn vào đầu.
Cảnh sát đã phong tỏa khu vực trường học, đồng thời kêu gọi người dân tránh xa hiện trường. "Tòa nhà đang được kiểm tra kỹ lưỡng. Không còn nguy hiểm tức thời với công chúng", lực lượng an ninh xác nhận.
.png)
Thủ tướng Áo Christian Stocker mô tả đây là "một thảm kịch quốc gia" và cho biết ông sẽ có mặt tại hiện trường trong chiều cùng ngày. "Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau và sự mất mát mà cả đất nước đang cảm thấy. Trường học phải là nơi an toàn, là biểu tượng của niềm tin và hy vọng – và chính không gian ấy hôm nay đã bị tàn phá".
Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen tuyên bố: "Áo đang để tang. Không có gì có thể làm dịu được nỗi đau lúc này".
Nhiều lãnh đạo châu Âu đã nhanh chóng gửi lời chia buồn và thể hiện sự đoàn kết với Áo. Trong nước, những dòng chia sẻ nghẹn ngào tràn ngập mạng xã hội. Các chính trị gia, dù ở bất kỳ đảng phái nào, đều đồng lòng kêu gọi đoàn kết dân tộc và khẳng định: "Lòng căm thù và bạo lực không thể chiến thắng".