Thế giới 24h

Thế giới đau buồn vì vụ máy bay rơi khiến hơn 200 người thiệt mạng ở Ấn Độ

Cao Phong (theo France24, IT) 12/06/2025 22:50

(CLO) Hôm 12/6, một máy bay của Air India mang số hiệu AI171, chở 242 hành khách và phi hành đoàn, đã rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel ở Ahmedabad, thuộc bang Gujarat, tây bắc Ấn Độ.

Chiếc Boeing 787-8 Dreamliner, trên đường đến sân bay Gatwick, London, đã lao vào khu dân cư Meghani Nagar, đâm trúng khu ký túc xá của Trường Cao đẳng Y khoa B.J. trong giờ ăn trưa, gây ra vụ tai nạn hàng không tồi tệ nhất tại Ấn Độ kể từ năm 1996.

Hơn 200 người được cho là đã thiệt mạng, bao gồm 230 hành khách và 12 phi hành đoàn, cùng một số người trên mặt đất, trong đó có ít nhất năm sinh viên y khoa. Một hành khách, Vishwash Kumar Ramesh, 40 tuổi, mang quốc tịch Anh gốc Ấn, được xác nhận là người sống sót duy nhất, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Các nhà lãnh đạo thế giới đã nhanh chóng bày tỏ sự bàng hoàng và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân và chính phủ Ấn Độ.

Screenshot 2025-06-12 at 22.07.13
Hành khách Ấn Độ Vishwash Kumar Ramesh được cho là người duy nhất còn sống sau thảm kịch. Ảnh chụp màn hình.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chia sẻ trên X: “Thảm kịch ở Ahmedabad khiến chúng tôi bàng hoàng và đau buồn. Nỗi đau này không thể diễn tả bằng lời. Tôi luôn theo sát tình hình và liên lạc với các bộ trưởng cũng như cơ quan chức năng để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng”.

Thủ tướng Anh Keir Starmer chia sẻ: “Hình ảnh vụ tai nạn máy bay chở các công dân Anh tại Ahmedabad thật sự đau lòng. Tôi đang được cập nhật tình hình và hướng về các hành khách cùng gia đình họ trong thời khắc đau buồn này.”

Vua Charles của Anh cho biết trên MXH X: “Vợ chồng tôi vô cùng sốc trước thảm kịch ở Ahmedabad sáng nay. Chúng tôi gửi lời cầu nguyện đặc biệt và sự đồng cảm sâu sắc tới gia đình, bạn bè của những người bị ảnh hưởng từ nhiều quốc gia”. Ông cũng ca ngợi nỗ lực “anh hùng” của các lực lượng cứu hộ.

Thư ký Tòa thánh Vatican, thay mặt Giáo hoàng Leo XIV, bày tỏ: “Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình và bạn bè của những người đã mất, cùng lời cầu nguyện cho các nỗ lực cứu hộ”.

Video vụ việc. Nguồn: MXH

Cố vấn trưởng Bangladesh Muhammad Yunus gửi thông điệp tới Thủ tướng Ấn Độ Modi: “Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và đứng cùng nhân dân, chính phủ Ấn Độ, sẵn sàng hỗ trợ dưới mọi hình thức”.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết: “Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình đang chịu đựng mất mát khủng khiếp này. Châu Âu đoàn kết với ngài, Thủ tướng Modi, và nhân dân Ấn Độ trong giây phút đau thương”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi điện chia buồn tới ông Modi: “Xin gửi lời chia buồn sâu sắc về hậu quả thảm khốc của vụ tai nạn máy bay ở Ahmedabad. Xin chuyển lời đồng cảm chân thành tới gia đình và bạn bè các nạn nhân, cùng lời chúc phục hồi nhanh chóng tới những người bị thương”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chia sẻ: “Chúng tôi đau buồn khi biết về vụ tai nạn máy bay ở Ahmedabad. Trong thời khắc đau thương, tôi gửi những suy nghĩ chân thành tới gia đình nạn nhân và Thủ tướng Modi”.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết: “Tin tức về vụ tai nạn máy bay ở Ahmedabad thật sự đau lòng. Úc gửi những suy nghĩ tới tất cả những người bị ảnh hưởng. Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình”.

Vụ tai nạn là thảm họa hàng không tồi tệ nhất tại Ấn Độ kể từ vụ rơi máy bay ở Kerala năm 2020, khiến 21 người thiệt mạng.

Cao Phong (theo France24, IT)