Thế giới 24h

Người dân Iran lo sợ và phẫn nộ sau các vụ tấn công của Israel

Cao Phong (theo Reuters, CNN) 13/06/2025 19:01

(CLO) Ngày 13/6, người dân Iran trải qua một đêm kinh hoàng khi các cuộc không kích của Israel làm rung chuyển thủ đô Tehran và nhiều thành phố khác.

Các vụ tấn công nhắm vào cơ sở hạt nhân, nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo và các chỉ huy quân sự cấp cao, khiến người dân vừa phẫn nộ vừa lo sợ về nguy cơ chiến tranh leo thang.

Tại thành phố Natanz, nơi đặt một cơ sở hạt nhân quan trọng, Marziyeh, 39 tuổi, kể lại: “Tôi bị đánh thức bởi những tiếng nổ chói tai. Mọi người trên phố hoảng loạn chạy ra khỏi nhà. Chúng tôi đều rất sợ hãi”. Cô bày tỏ lo lắng sâu sắc cho sự an toàn của các con nếu xung đột tiếp tục leo thang.

Sáng cùng ngày, nhiều người dân Iran đổ xô đến các ngân hàng để rút tiền mặt hoặc đến các tiệm đổi tiền để mua ngoại tệ. Masoud Mousavi, 51 tuổi, một nhân viên ngân hàng đã nghỉ hưu ở Shiraz, cho biết: “Tôi đợi các tiệm đổi tiền mở cửa để mua lira Thổ Nhĩ Kỳ và đưa gia đình sang đó bằng đường bộ vì không phận đã bị đóng”.

Ông nhấn mạnh: “Tôi phản đối chiến tranh. Bất kỳ cuộc tấn công nào giết hại dân thường đều không thể chấp nhận được. Tôi sẽ ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi tình hình ổn định”.

Screenshot 2025-06-13 at 18.26.36
Vùng trời Trung Đông vắng bóng phi cơ do lo ngại xung đột Israel - Iran. Ảnh: Flightradar24

Trong khi nhiều người lo sợ, một số khác lại kêu gọi trả đũa. Một cư dân Tehran giấu tên cho rằng Iran không thể không đáp trả: “Chúng ta không thể để họ lấy đi tên lửa của mình. Hoặc chúng ta đầu hàng, hoặc chúng ta bắn trả. Không có lựa chọn nào khác”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ chiến tranh. Fariba Besharati, 64 tuổi, một giáo viên đã nghỉ hưu ở Tabriz, chia sẻ: “Tôi hiểu lãnh đạo Iran muốn trả đũa sau vụ tấn công của Israel, nhưng chúng tôi thì sao? Chẳng phải chúng tôi đã chịu đủ khổ đau rồi sao?”.

Israel tuyên bố các cuộc tấn công, mang tên “Sư Tử Trỗi Dậy” nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng chiến dịch sẽ kéo dài “chừng nào còn cần thiết” để loại bỏ mối đe dọa từ Iran.

Trong khi đó, Iran khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích dân sự. Ali, một thành viên của lực lượng dân quân tình nguyện Basij ở thành phố Qom, khẳng định: “Tôi sẵn sàng chiến đấu và hy sinh vì quyền có chương trình hạt nhân của chúng tôi. Israel và đồng minh Mỹ không thể cướp đi điều đó”.

Cao Phong (theo Reuters, CNN)