Thế giới 24h

Người thân nạn nhân vụ rơi máy bay Ấn Độ đau đớn nộp mẫu DNA nhận dạng thi thể

Ngọc Ánh (theo NDTV, CNN) 14/06/2025 13:32

(CLO) Hàng trăm gia đình nạn nhân vụ rơi máy bay Ấn Độ tuyệt vọng chờ tin và phải nộp mẫu DNA để xác định danh tính người thân.

Chỉ mới hôm qua, tại sân bay Ahmedabad, bà Sangeeta Gauswami còn ôm con trai Sanket – cậu thanh niên 19 tuổi chuẩn bị sang London bắt đầu hành trình đại học – trong niềm tự hào và hy vọng. Giờ đây, chưa đầy 24 tiếng sau, bà lặng người ngồi trong bệnh viện, mặc nguyên bộ đồ của buổi chia tay, nước mắt lặng rơi khi giao mẫu ADN để hỗ trợ nhận dạng thi thể con mình.

Sanket là một trong 242 người có mặt trên chuyến bay AI171 của Air India, chuyến bay rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad. Chiếc Boeing Dreamliner đâm vào một ký túc xá của trường đại học y, khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng – ngoại trừ một người sống sót duy nhất.

Đây được coi là một trong những thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Ấn Độ. Trong khi các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm và thu gom thi thể tại hiện trường, hàng trăm gia đình đang phải sống trong tuyệt vọng và hoảng loạn, khi tin tức về người thân vẫn còn mờ mịt.

untitled(1).png
Bên trong khu ký túc xá của trường Cao đẳng Y khoa BJ UG Boys ở Meghani Nagar, Amdavad, Gujarat, nơi chuyến bay của Air India rơi xuống. Nhiều sinh viên được cho là đã thiệt mạng vì lúc đó là giờ ăn trưa. Ảnh: Telegraph

Ba quan chức Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia Ấn Độ xác nhận rằng máy ghi âm buồng lái của chuyến bay đã được tìm thấy – bước quan trọng trong việc điều tra nguyên nhân vụ rơi. Trong khi đó, hơn 190 mẫu ADN đã được thu thập tại Bệnh viện Dân sự Ahmedabad từ người thân các nạn nhân, nhằm đối chiếu với các thi thể đã biến dạng không thể nhận diện bằng mắt thường.

“Tôi cứ hỏi mãi nhưng không ai nói cho tôi biết điều gì”, bà Gauswami nghẹn ngào, ngồi bên cạnh người chị cũng đang khóc nức nở. “Chúng tôi không có chút thông tin nào”.

Tại bệnh viện, không khí tang thương bao trùm. Tiếng khóc nghẹn vang lên từ các hành lang, nơi hàng chục gia đình đang ngóng chờ thông tin, níu lấy từng tia hy vọng mong manh. Nhiều người đã di chuyển suốt đêm bằng mọi phương tiện để đến Ahmedabad, mang theo hy vọng tìm được người thân còn sống – nhưng phần lớn chỉ nhận được im lặng và giấy tờ yêu cầu cung cấp ADN.

Một trong những gia đình khác là của Manisha Thapa, 27 tuổi, tiếp viên trên chuyến bay định mệnh. Bố mẹ cô vội vã bay từ thành phố Patna ngay sau khi biết tin. Mẹ cô nói: “Con bé gọi cho tôi trước khi bay, bảo hôm nay sẽ không nói chuyện được vì chuyến bay dài”. Cha cô không ngừng khóc kể từ khi đưa mẫu ADN vào sáng thứ sáu.

Sunny Kakadia, người bạn thân lâu năm của Javed Ali Syed – hành khách trên chuyến bay cùng vợ Mariam và hai con nhỏ Zayn (6 tuổi) và Amani (4 tuổi) – chia sẻ rằng anh đã đích thân đưa cả gia đình Javed ra sân bay ở Mumbai. Họ về Ấn Độ để thăm mẹ Javed đang mắc bệnh tim. Giờ đây, Kakadia chạy ngược xuôi giữa các bệnh viện để tìm kiếm dấu vết bạn mình.

“Chúng tôi không còn thời gian để khóc nữa”, anh nói. “Chỉ biết chạy và hỏi, hết nơi này đến nơi khác”.

Giữa thảm kịch đó, một phép màu đã xảy ra: công dân Anh gốc Ấn Vishwash Kumar Ramesh là người sống sót duy nhất. Anh hiện đang điều trị tại bệnh viện, bị vài vết bầm và xây xát. Trong video lan truyền trên mạng xã hội, anh xuất hiện với chiếc áo dính máu, loạng choạng đi khỏi đống đổ nát để tìm kiếm người cần giúp đỡ. “Tôi tưởng mình đã chết”, anh kể với đài truyền hình nhà nước Ấn Độ. “Tôi tháo dây an toàn, đá tung lỗ hổng cạnh ghế và bò ra ngoài”.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tới hiện trường vụ tai nạn vào ngày 13/6, gặp Ramesh tại bệnh viện và trực tiếp chỉ đạo công tác hỗ trợ các nạn nhân.

Trong khi nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, Chính phủ Ấn Độ đã phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ và cơ quan điều tra tai nạn hàng không của Anh để làm rõ.

Ngọc Ánh (theo NDTV, CNN)