Các nhà báo chia sẻ về Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần thứ IV
(CLO) Sáng nay (14/6), Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần thứ IV đã khép lại với ngôi vô địch thuộc về đội Báo Nhân Dân. Sau trận đấu, các cầu thủ đã chia sẻ nhiều cung bậc cảm xúc, đồng thời đánh giá giải đấu năm nay có ý nghĩa rất đặc biệt trong dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần thứ IV - nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) và chào mừng Hội Báo toàn quốc 2025 đã kết thúc vào trưa nay (14/6).

Theo đó, sau loạt trận bán kết giữa các đội: Lao Động – VOV và Nhân Dân – Quân đội nhân dân, hai đội giành quyền vào chung kết là Báo Lao Động và Báo Nhân Dân. Trận chung kết giữa hai đội đã mang đến một màn trình diễn mãn nhãn cho toàn thể khán giả.
Cả hai đội đều thi đấu hết mình với tinh thần quyết tâm cao độ. Sau hai hiệp đấu chính thức mà vẫn chưa thể phân định thắng bại, trận đấu buộc phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi.
Có thể nói, việc đưa trận đấu đến loạt sút luân lưu cũng là một phần trong chiến thuật của đội bóng Báo Lao Động. Trước đó, tại vòng bán kết, họ đã chủ động cầm hòa đội bóng VOV – đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn – và giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu.

Tuy nhiên, ở loạt sút luân lưu, nơi mà yếu tố may rủi đóng vai trò không nhỏ, không ai có thể nói trước điều gì. Cả hai đội đều xác định tinh thần sẵn sàng đối mặt với kết quả bất ngờ. Và lần này, may mắn đã mỉm cười với đội bóng Báo Nhân Dân khi họ giành chiến thắng trước đội bóng báo Lao Động với tỷ số 5-4. Qua đó, đội bóng Báo Nhân Dân chính thức trở thành nhà vô địch Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần thứ IV.
.jpg)
Chia sẻ sau khi kết thúc trận chung kết, cầu thủ Nguyễn Thế Khải – đội bóng Báo Nhân Dân cho biết: "Giải đấu năm nay là niềm tự hào lớn đối với Báo Nhân Dân, đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Báo chí Việt Nam – một dấu mốc vô cùng trọng đại. Trong bối cảnh ngành báo chí đang trải qua nhiều khó khăn và không ít người mang tâm tư, thì sân chơi bóng đá này thực sự mang lại nguồn năng lượng tích cực. Khi đã bước vào sân cỏ, mọi người đều cống hiến hết mình. Đây không chỉ là một giải thể thao đơn thuần mà còn là dịp ý nghĩa để giao lưu, kết nối giữa các cơ quan báo chí và thể hiện tinh thần vì màu cờ sắc áo."
"Các đội bóng đã phải di chuyển từ Hà Nội tới Hòa Lạc – quãng đường khá xa, lại trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, điều đó không hề làm giảm đi tinh thần nhiệt huyết và sự cống hiến của các cầu thủ. Tất cả anh em trong đội đều có chung một tinh thần: thi đấu hết mình trong mọi trận đấu. Giải bóng đá do Báo Nhà báo & Công luận tổ chức thực sự là một sân chơi giàu ý nghĩa đối với giới báo chí." – cầu thủ Khải nói.

Đánh giá về 4 đội bóng vào chung kết, cầu thủ Nguyễn Thế Khải nói: "Theo tôi, 4 đội bóng vào vòng bán kết đều có thực lực đồng đều và rất mạnh. Việc giành được chức vô địch là thành quả của cả quá trình nỗ lực thi đấu, cùng một chút may mắn. Chúng tôi đã gặp những đối thủ rất mạnh ở vòng bảng như Báo Quân đội Nhân dân và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), trước khi bước vào trận chung kết đầy căng thẳng với đội Báo Lao Động."
"Bước sang mùa thứ 4, điều đáng quý là giải đã quy tụ được rất nhiều gương mặt và cơ quan báo chí lớn trên cả nước, góp phần tạo nên một sân chơi đoàn kết, bổ ích. Riêng về đội bóng Báo Lao Động – đối thủ của chúng tôi trong trận chung kết – tôi đánh giá đây là một đội bóng mạnh, tương đồng với đội Báo Nhân Dân khi có nhiều cầu thủ lớn tuổi nhưng vẫn thi đấu đầy nhiệt huyết. Họ đã trải qua hai trận đấu loại trực tiếp và đều phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Điều đó cho thấy bản lĩnh và sức mạnh của họ là rất đáng nể." – cầu thủ Nguyễn Thế Khải chia sẻ.

Tương tự, một cầu thủ khác của đội bóng Báo Nhân Dân, anh Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ: “Để anh em có thể tham gia giải bóng ngày hôm nay là cả một sự nỗ lực lớn, nhất là trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang tiến hành sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy nhân sự. Việc đội bóng của Báo Nhân Dân có thể tiến tới chức vô địch là thành quả của sự cố gắng, đoàn kết và quyết tâm từ tất cả các thành viên.”
"Tôi rất hài lòng với kết quả đạt được. Hôm nay thời tiết nắng gắt, nhiệt độ trên sân phải lên tới gần 40 độ C, và để giành chiến thắng trước đội bóng Báo Lao Động trong điều kiện như vậy là một nỗ lực hết mình của toàn đội"– cầu thủ Nguyễn Tiến Đạt nói.
Đánh giá về công tác tổ chức giải, cầu thủ Nguyễn Tiến Đạt cho biết: "Tôi đánh giá cao công tác tổ chức của Báo Nhà báo và Công luận. Giải đấu được triển khai khá quy củ, ban tổ chức rất quan tâm và hỗ trợ các đội bóng. Tuy nhiên, công tác trọng tài vẫn còn một số điểm cần cải thiện, khi đội ngũ trọng tài còn trẻ, đôi lúc xử lý tình huống chưa thực sự chính xác."

Kém may mắn hơn đội giành cúp vô địch, cầu thủ Tùng Giang, đội bóng Báo Lao Động cho biết: “Sau trận đấu, tôi thực sự cảm thấy buồn. Để có mặt trong trận chung kết hôm nay, chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều và trải qua một hành trình dài với không ít thử thách. Tuy nhiên, tôi cũng xem đây là một động lực để hướng tới những giải đấu lớn hơn trong tương lai. Tất nhiên, tôi không hài lòng với kết quả này – chỉ một chút may mắn nữa thôi là chúng tôi đã có thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch."
"Đội giành chức vô địch hôm nay là một đội bóng mạnh, bản lĩnh và xứng đáng. Nhưng cũng phải nói rằng, việc cả hai đội cùng tiến vào trận chung kết đã là một thành công lớn, thể hiện sự cố gắng, nỗ lực hết mình của tất cả anh em trong suốt giải đấu. Khi bước vào loạt sút luân lưu, yếu tố may rủi luôn chiếm phần lớn. Thật tiếc là hôm nay may mắn đã không đứng về phía chúng tôi." – cầu thủ Tùng Giang nói.

Là người thường xuyên đá chính và cũng là cầu thủ thực hiện cú sút luân lưu đầu tiên cho đội Báo Lao Động, anh Nguyễn Văn Đức chia sẻ: 'Ở trận chung kết, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng thiếu một chút may mắn ở loạt sút luân lưu. Thật đáng tiếc, dù chiến thuật đá luân lưu từng giúp chúng tôi vượt qua đội VOV ở bán kết, thì ở chung kết, may mắn lại không mỉm cười. Tuy nhiên, hành trình từ vòng bảng đến chung kết là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của toàn đội".
Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận mùa thứ 4 đã chính thức khép lại. Bốn năm qua, giải trở thành sân chơi thường niên, nơi các nhà báo-cầu thủ cống hiến những pha bóng đẹp, những bàn thắng hay, trên hết là lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết giữa những người làm báo mong muốn tiếp tục tạo dựng sân chơi thể thao lành mạnh cho các nhà báo-cầu thủ.
Ban tổ chức mong muốn, đây sẽ là món quà ý nghĩa Báo Nhà báo và Công luận gửi tới những người làm báo đúng dịp 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam.
Dưới đây là 1 số hình ảnh ấn tượng của giải bóng trong sáng 14/6:









