Thêm hàng chục người Palestine chết gần trung tâm phân phối thực phẩm ở Gaza
(CLO) Ngày 16/6, ít nhất 34 người Palestine thiệt mạng khi cố gắng tiếp cận các trung tâm phân phối thực phẩm ở Gaza, do Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) điều hành, theo cơ quan y tế Gaza.
Các nhân chứng cho biết lực lượng Israel đã nổ súng để kiểm soát đám đông, đánh dấu ngày chết chóc nhất trong chuỗi vụ nổ súng gần như hàng ngày kể từ khi các trung tâm này mở cửa ba tuần trước.
Theo cơ quan y tế Gaza, 33 người thiệt mạng khi cố đến trung tâm GHF gần thành phố Rafah ở phía nam Gaza, một người chết trên đường đến trung tâm ở miền trung Gaza, và bốn người khác thiệt mạng ở nơi khác.

Hàng trăm người đã bị thương, với khoảng 200 trường hợp được đưa đến bệnh viện dã chiến của Hội Chữ thập Đỏ gần Rafah. Đây được đánh giá là sự kiện thương vong lớn nhất trong một ngày, theo Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC). Chỉ một ngày trước, 170 người bị thương, chủ yếu do trúng đạn, cũng được đưa đến cơ sở này.
Hai nhân chứng, Heba Jouda và Mohamed Abed, kể lại rằng lực lượng Israel bắt đầu nổ súng lúc 4 giờ sáng (giờ địa phương) tại Round About Flag, cách trung tâm Rafah vài trăm mét, khi hàng ngàn người tụ tập trước giờ mở cửa. “Súng nổ từ mọi phía”, Jouda, người thường xuyên đi lấy thực phẩm cho gia đình, nói. “Tình hình ngày càng tệ hơn”. Người dân phải nằm xuống đất để tránh đạn, trong tình cảnh hỗn loạn.
Các cơ quan Liên hợp quốc và tổ chức viện trợ lớn, vốn cung cấp hỗ trợ nhân đạo tại Gaza kể từ khi chiến tranh Israel-Hamas bắt đầu cách đây 20 tháng, phản đối hệ thống GHF. Họ cho rằng hệ thống này không đáp ứng được nhu cầu của 2 triệu người Palestine và cho phép Israel sử dụng viện trợ như một công cụ kiểm soát.
Cơ quan y tế Gaza cho biết hàng trăm người đã thiệt mạng và bị thương kể từ khi các trung tâm mở cửa vào cuối tháng 5/2025. Ngày 16/6 là ngày đẫm máu nhất kể từ vụ việc ngày 2/6, khi 31 người bị giết.