Mạc Văn Khoa chia sẻ gì về vai diễn khó trong phim 'Út Lan: Oán linh giữ của'
(CLO) Mới đây, diễn viên Mạc Văn Khoa đã chia sẻ vai diễn ông Danh trong phim "Út Lan: Oán linh giữ của" của đạo diễn Trần Trọng Dần - đây là thử thách lớn khi lần đầu phải hóa trang thành cô đào hát và tập hát cải lương.
Tối 17/6, đoàn phim "Út Lan: Oán linh giữ của" tổ chức buổi ra mắt tại TP.HCM, với sự tham gia của đạo diễn Trần Trọng Dần cùng dàn diễn viên chính gồm Quốc Trường, Mạc Văn Khoa, Phương Thanh, Mai Cát Vi… Tại sự kiện, các diễn viên đã có phần giao lưu sôi nổi với báo giới và khán giả.
Trong buổi trò chuyện, diễn viên Quốc Trường nhận được góp ý rằng vai diễn trong phim lần này của anh chưa đủ ấn tượng. Nam diễn viên cười chia sẻ: “Không biết do tôi diễn vai hiền chưa tới hay vì khán giả đã quá quen với hình ảnh phản diện của tôi. Dù vậy, tôi đã cố gắng hết sức cho nhân vật này”.
Anh cho biết đôi mắt sắc sảo của mình là kết quả của nhiều năm làm kinh doanh cũng khiến việc thể hiện một vai chính trực trở nên khó khăn hơn. Để phù hợp với nhân vật, anh đã phải luyện tập điều chỉnh ánh mắt dịu đi khá nhiều khi vào vai.

Về phần mình, Mạc Văn Khoa cho biết vai ông Danh trong phim là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Anh hài hước tiết lộ: “Trong phim tôi có cảnh hóa trang thành cô đào hát. Trước giờ tôi từng giả gái nhiều lần nhưng chủ yếu để gây cười, mà lúc nào cũng ‘xấu đau xấu đớn’. Lần này, còn để râu nên sợ khán giả lại phá lên cười mất cảnh”.
Ngoài tạo hình, thử thách lớn nhất với anh chính là phần hát cải lương – thể loại mà anh chưa từng thử sức. “Là người Bắc, quê gốc Hải Dương (nay là Hải Phòng), tôi chỉ quen hát chèo hay chầu văn. Hơn 10 năm sống ở TP.HCM thì giọng tôi cũng pha trộn ít nhiều chất miền Nam, dễ nghe hơn, nhưng hát cải lương thực sự là thử thách khó”, anh chia sẻ.
Không chỉ có cảnh giả gái hay hát cải lương, vai ông Danh còn đòi hỏi diễn xuất ở những cảnh hành động và tâm lý nặng, khác hẳn với hình ảnh quen thuộc vui tươi của Mạc Văn Khoa trên màn ảnh. “Tôi vốn quen đóng các vai nhẹ nhàng, hài hước. Với vai phản diện lần này, tôi phải dồn toàn bộ sức lực để thoại và thể hiện đúng tâm lý nhân vật – điều mình chưa từng trải nghiệm. Tuy vậy, tôi hài lòng với kết quả. Bà xã xem phim cũng khen mắt tôi lần này có chiều sâu”, nam diễn viên nói thêm.

Bộ phim "Út Lan: Oán linh giữ của" do Trần Trọng Dần đạo diễn, lấy bối cảnh miền Tây cuối những năm 1990. Câu chuyện xoay quanh Lan (Phương Thanh đóng), sau khi cha mất, đến làm giúp việc cho ông Danh (Mạc Văn Khoa) – một người đàn ông góa vợ, sống cô độc trong căn nhà bí ẩn.
Từ khi bước chân vào đây, Lan liên tiếp chứng kiến những hiện tượng rùng rợn và những cái chết bất ngờ. Cùng với nhà văn Sơn (Quốc Trường) – người chuyên viết truyện kinh dị, cô từng bước khám phá những bí mật đen tối của ngôi làng.