Hà Nội: Dự án trường học hàng tỷ đồng bị ‘đắp chiếu’ sau khi xây dựng
Nguyễn Đoan•18/06/2025 10:19
(CLO) Tại Thạch Thất (Hà Nội), có 2 trường học được đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng khang trang nhưng bị bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí trong khi người dân mong sớm được đưa vào sử dụng.
Tại Hà Nội, nhiều địa phương vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu phòng học và cơ sở vật chất xuống cấp, trong khi 2 ngôi trường mới xây dựng khang trang lại bị bỏ hoang, chưa được đưa vào sử dụng.
Mặc dù đã xây dựng khang trang, hiện đại và cơ bản hoàn thiện, nhưng trường mầm non cùng trường tiểu học nằm trong khuôn viên dự án khu tái định cư ĐHQG Hà Nội vẫn bị bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí lớn.Theo ghi nhận của phóng viên, công trình trường tiểu học gồm hai tòa nhà ba tầng kiên cố, hiện đại, cùng khu nhà đa năng và bếp ăn được thiết kế để phục vụ nhu cầu nội trú của học sinh nhưng bị bỏ không.Xung quanh trường, cỏ dại mọc um tùm, cao quá đầu người, trong khi nhiều cây xanh trong sân đã chết gần hết, tạo nên cảnh quan hoang vắng, xuống cấp.Đoạn đường dẫn vào cổng trường chưa được hoàn thiện nên trời mưa nhỏ gây lầy lội, mưa to làm ngập úng, còn ngày nắng bụi bay mù mịt ảnh hưởng đến việc đi lại.Anh Hoàng Văn Thụ (Thôn 5, xã Thạch Hòa) cho biết: "Dự án này đã bị bỏ hoang nhiều năm, trường xây dựng xong, đẹp và khang trang, nhưng đường dẫn vào rất xấu, mưa to là ngập, nắng thì bụi bay mịt mù."Công trình trường tiểu học trong khuôn viên dự án khu tái định cư Đại học Quốc gia Hà Nội (huyện Thạch Thất) đã cơ bản hoàn thành thi công từ cuối năm 2022, nhưng đã bị bỏ hoang từ đó đến nay.Trường đã hoàn thiện lắp đặt hệ thống cửa, lan can, quạt cùng nhiều hạng mục đi kèm, nhưng việc bị bỏ hoang khiến nhiều người dân không khỏi tiếc nuối.Anh Hoàng Văn Thụ cho biết, gia đình anh phải chịu cảnh con cái đi học xa, cách trường gần 8 km và phải di chuyển bằng ô tô, dẫn đến chi phí đi lại lên tới gần 1 triệu đồng mỗi tháng.Dù có trường học gần nhà, nhưng do thuộc xã Bình Yên nên con anh và nhiều người dân khác không được học tại đó vì phải theo đúng tuyến tuyển sinh.Anh Thụ cùng nhiều người dân mong các cấp chính quyền sớm đưa ngôi trường vào hoạt động, để con em địa phương không phải đi học xa nhà.Theo người dân địa phương, thỉnh thoảng có đội thợ đến sửa chữa, xây dựng lại tường bị bong tróc, nhưng việc thi công diễn ra không đều, ngày làm thì ít, ngày nghỉ nhiều.Một vài phòng học trong trường được dùng làm nơi nghỉ ngơi và kho chứa, còn sân trường lại trở thành nơi nuôi chó và trồng rau xanh.Nằm sát bên trường tiểu học, khu trường mầm non khang trang cũng bị bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí tài sản công.Trường mầm non được xây dựng khang trang với hai dãy nhà hai tầng, thiết kế hiện đại, sơn mới và hàng rào chắn kiên cố. Tuy nhiên, khuôn viên hiện đang bị phủ kín bởi cỏ dại.Theo người trông coi, trường mầm non dù đã xây dựng cơ bản hoàn thiện nhưng hiện vẫn chưa có điện và nước sinh hoạt, khiến công trình chưa thể đưa vào sử dụng.Vỉa hè quanh hai trường học phủ đầy cỏ dại vì công trình chưa được sử dụng. Hàng trăm hộ dân tại khu tái định cư và thôn 5, xã Thạch Hòa, buộc phải cho con em học ở những trường cách nhà từ 5 đến 9 km.Mặc dù cả hai trường có hàng chục phòng học cùng các phòng chức năng, có người trông coi nhưng do công trình này đã không đưa vào sử dụng nhiều năm, khiến bụi bẩn phủ đầy và bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp.Anh Thụ cho biết, mỗi lần đi qua đây, anh đều cảm thấy tiếc nuối. Anh cùng nhiều người dân khác mong muốn dự án sớm được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.