Xã hội

Giới trẻ Hà Nội đổ về Hồ Tây từ sớm để 'săn' khoảnh khắc hoàng hôn

Nguyễn Đoan 18/06/2025 22:22

(CLO) Từ đầu giờ chiều, nhiều bạn trẻ đã có mặt ở Hồ Tây, chọn góc đẹp, chuẩn bị máy ảnh để không bỏ lỡ khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống mặt hồ.

Khoảng 3 giờ chiều, dọc các con đường ven Hồ Tây như Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Thanh Niên… đã lác đác người đến “giữ chỗ đẹp” để ngắm hoàng hôn. Trời nắng nhẹ, gió lồng lộng, mặt hồ ánh lên sắc bạc, không khí chiều muộn nơi đây như một lời mời gọi dịu dàng.

z6718673465248_e97c348795001701f9719c68229b560c(1).jpg
“Bọn mình đi từ đầu giờ chiều để tìm góc chụp hoàng hôn cho đẹp. Tầm 5 giờ là đông lắm, nên đi muộn là hết chỗ ngồi đẹp ngay,” Tú Anh (22 tuổi, quận Nam Từ Liêm).
z6718673541960_a3a6be9a056dee9ced0b0a2e5593655f(1).jpg
Khoảng từ 17h đến 18h30 là lúc Hồ Tây trở nên nhộn nhịp nhất. Lúc này, mặt trời hạ thấp dần, ánh sáng chuyển sắc, tạo nên dải màu vàng cam – tím loang trên mặt nước.
z6718673529425_70aa42d33b6adfd3ca6577008dc1b1c5(1).jpg
Không cần đến các thiết bị chuyên nghiệp, chỉ với điện thoại, một chiếc chân máy đơn giản và chút kiên nhẫn, các bạn trẻ có thể ghi lại những tấm hình ngập tràn ánh hoàng hôn.
z6718673429459_cc19a05649eeb1c0af93885079b8b88e(1).jpg
Không chỉ người trẻ, nhiều người cao tuổi cũng say mê khoảnh khắc hoàng hôn, lặng lẽ ngắm nhìn hay tranh thủ ghi lại vài tấm ảnh kỷ niệm.
z6718673547775_bb95843df6a9d9e3f7ec6df15548c19a(1).jpg
Không ít người đi ngang qua cũng đã dừng lại, rút điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi giữa lòng phố thị.
z6718673442653_bffb1c0a50caa6d2b19dbe0899278858(1).jpg
Các quán cà phê ven hồ cũng nhộn nhịp hơn vào khung giờ này. Một số quán còn bố trí thêm ghế ngoài trời, góc chụp ảnh, và thay đổi cả menu để chiều lòng khách “săn hoàng hôn”.
z6718673551723_ef6ebd58b02e68cd5be8304d0328b2c1(1).jpg
Trên mạng xã hội, hình ảnh hoàng hôn Hồ Tây xuất hiện dày đặc, kèm theo những dòng chú thích ngắn gọn như “thơ quá”, “đáng để đợi”, hay “trốn cả deadline chỉ để chụp một khoảnh khắc”.
z6718673435267_183c48dd093d5d3b4deead88f99de656(1).jpg
Vừa đạp xe vừa thư giãn, nhưng khi hoàng hôn xuống, một bạn trẻ vẫn phải dừng lại, giơ máy lên lưu giữ khoảng khắc khó quên.
z6718673523204_bbf2d8df9bab798907ba92dff160b5be(1).jpg
Một số cặp đôi mang theo máy ảnh, điện thoại, chọn góc đẹp bên hồ để chụp ảnh cùng nhau.
z6718673445843_15d468fdabbba283017998d47eafaf13(1).jpg
Dù đông người và đôi lúc gây cản trở giao thông ven hồ, hoạt động ngắm hoàng hôn vẫn được nhiều người xem là một thú vui giản dị, mang lại cảm giác thư thái giữa phố thị ồn ào.
z6718673514374_9abc30f960afe6ed1b98a9ea3c045035(1).jpg
Anh Nguyễn Văn Nhật (25 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Mình đi làm qua đây, hiếm khi mới gặp cảnh này, nên phải dừng xe lại để chụp ảnh, ít có chỗ nào săn được hoàng hôn đẹp như ở đây."
z6718673502727_0cdf033b8f23b5b0ab569a5a0a8dd350(1).jpg
Mỗi chiều nắng to hoặc sau cơn mưa, Hồ Tây lại trở thành điểm hẹn không hẹn mà gặp của những người trẻ muốn giữ lại một chút dịu dàng trước khi đêm buông.

Nguyễn Đoan