Thế giới 24h

Nga kết án thủ lĩnh giáo phái 12 năm tù vì chiếm đoạt tiền của tín đồ

Cao Phong (theo Reuters, CNN) 01/07/2025 10:59

(CLO) Ngày 30/6, một tòa án ở thành phố Novosibirsk của Nga, đã kết án thủ lĩnh giáo phái Sergei Torop 12 năm tù giam vì gây tổn hại sức khỏe và tài chính của các tín đồ.

Torop, từng là cảnh sát giao thông, thành lập Giáo hội Di chúc Cuối cùng tại vùng Krasnoyarsk, Siberia, vào năm 1991, thu hút hàng nghìn người theo đến sinh sống tại những nơi được đặt tên là "Nơi Bình minh" hay "Thành phố Mặt trời".

Với vẻ ngoài râu dài và tóc dài, Torop tự nhận là “sứ giả của Chúa” và yêu cầu tín đồ không ăn thịt, không hút thuốc, không uống rượu, không chửi thề, và ngừng sử dụng tiền.

Screenshot 2025-07-01 at 10.05.17
Sergei Torop sau song sắt. Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, Ủy ban Điều tra Nga, cáo buộc Torop cùng hai trợ lý đã sử dụng áp lực tâm lý để chiếm đoạt tiền từ tín đồ, gây tổn hại tinh thần cho 16 người, tổn hại sức khỏe nghiêm trọng cho 6 người, và tổn hại mức trung bình cho 1 người.

Tòa án đã kết án Torop và trợ lý Vladimir Vedernikov 12 năm tù, còn trợ lý Vadim Redkin nhận 11 năm tù. Cả ba bị buộc bồi thường 40 triệu rúp (khoảng 12 tỷ đồng) cho các nạn nhân vì “tổn hại tinh thần”.

Cả ba bị bắt trong một cuộc đột kích bằng trực thăng của lực lượng an ninh Nga năm 2020.

Giáo phái của Torop phát triển mạnh sau khi Liên Xô tan rã năm 1991. Giáo phái này kết hợp các yếu tố của Chính thống giáo Nga với lối sống khắc khổ và các quy tắc môi trường, thu hút khoảng 10.000 tín đồ trên toàn thế giới vào năm 2000.

Cao Phong (theo Reuters, CNN)