'Ước Mơ Xanh' thắp sáng hy vọng cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai
(CLO) Chiều ngày 2/7, Báo Nhà báo và Công luận tổ chức chương trình thiện nguyện "Ước Mơ Xanh" tại Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Bạch Mai. Chương trình nhằm hỗ trợ viện phí cho các bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn, mang đến sự sẻ chia và động viên cho các em nhỏ đang điều trị tại đây.
Phát biểu tại buổi trao quà, ông Vũ Tuấn Anh, Phó Tổng Thư ký, Trưởng phòng Media Báo Nhà báo và Công luận bày tỏ mong muốn san sẻ phần nào gánh nặng viện phí cùng các gia đình có con em đang chiến đấu với căn bệnh ung thư hiểm nghèo.

"Ước Mơ Xanh" không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm hy vọng để các em nhỏ và gia đình có thêm nghị lực vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Ông Vũ Tuấn Anh cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến quý độc giả và các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Báo Nhà báo và Công luận, giúp chương trình lan tỏa yêu thương đến những hoàn cảnh cần giúp đỡ.

Đáp lại tình cảm và sự hỗ trợ từ Báo Nhà báo và Công luận, TS.BS Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc.
Ông Nam nhấn mạnh: "Những món quà từ chương trình 'Ước Mơ Xanh' có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với bệnh nhi và gia đình các em. Chi phí điều trị ung thư rất lớn, là gánh nặng không nhỏ cho nhiều gia đình. Sự hỗ trợ kịp thời này sẽ giúp các em có thêm cơ hội được tiếp tục điều trị, nuôi dưỡng hy vọng sống và mang lại nụ cười cho các em nhỏ".

Bác sĩ Nguyễn Thành Nam cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng để Trung tâm có thể chăm sóc tốt hơn nữa cho các bệnh nhi.
Tại chương trình, câu chuyện của em Đỗ Thị Ngọc Mai, một cô bé 14 tuổi đến từ Ninh Bình, đã chạm đến trái tim nhiều người. Mai hiện đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu.

Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, bố làm nghề mộc và mẹ là công nhân, với đồng lương ít ỏi, họ đang phải gồng gánh chi phí sinh hoạt hàng ngày. Từ khi Mai phát bệnh, gánh nặng tài chính ngày càng đè nặng, họ phải vay mượn khắp nơi để có tiền chạy chữa cho em. Mỗi khoản chi phí thuốc men, viện phí đều là một thách thức lớn.
"Việc nhận được món quà hỗ trợ từ chương trình là nguồn động viên và giúp đỡ vô cùng quý giá, tiếp thêm sức mạnh cho em và gia đình trong cuộc chiến chống lại bệnh tật", Ngọc Mai chia sẻ.
Trong khuôn khổ chương trình, Báo Nhà báo và Công luận đã trao tặng 10 phần quà, mỗi phần trị giá 10 triệu đồng tiền mặt cùng sản phẩm sữa Vinamilk đến các em bệnh nhi.