Du lịch

Truyện tranh 'tiên tri' ngày tận thế khiến khách du lịch rời khỏi Nhật Bản

Hoài Phương (theo Reuters, Uno Japano) 03/07/2025 15:49

(CLO) Một bộ truyện tranh "tiên tri" về đại họa động đất trong tháng 7 đã thổi bùng làn sóng hoang mang, khiến lượng khách du lịch đến Nhật Bản sụt giảm rõ rệt.

Lượng khách du lịch đến Nhật Bản đã sụt giảm rõ rệt trong tháng 5, đặc biệt là từ Hồng Kông, sau khi một tin đồn kỳ lạ lan truyền bắt nguồn từ một truyện tranh mô tả giấc mơ về một trận động đất và sóng thần sẽ xảy ra vào tháng 7/2025.

Tin đồn đã khiến nhiều du khách hoang mang, làm lu mờ sức hút của ngành du lịch Nhật Bản vốn đang ở thời kỳ bùng nổ.

Theo số liệu mới nhất, lượng du khách từ Hồng Kông tới Nhật Bản giảm 11% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm đáng kể nếu so với đà tăng trưởng kỷ lục của ngành du lịch Nhật trong năm nay, với riêng tháng 4 đón tới 3,9 triệu lượt khách quốc tế – con số cao nhất từ trước đến nay.

untitled(5).png
Bộ truyện tranh 'The Future I Saw' của Ryo Tatsuki dự đoán một thảm họa quy mô lớn xảy ra vào tháng 7 năm nay. Ảnh: X Captures

Nguồn cơn của nỗi sợ hãi này bắt nguồn từ bộ manga The Future I Saw (Tương lai tôi thấy) do họa sĩ Ryo Tatsuki sáng tác. Tập truyện này từng được xuất bản lần đầu năm 1999 và tái bản vào năm 2021, từng gây sốc khi mô tả chính xác về trận động đất và sóng thần tàn khốc vào tháng 3/2011 tại vùng đông bắc Nhật Bản.

Trong phiên bản mới, một số người suy diễn rằng truyện ám chỉ ngày 5/7/2025 sẽ là thời điểm xảy ra một thảm họa tự nhiên khác – dù tác giả đã phủ nhận mình là “nhà tiên tri”.

Dù Nhật Bản là quốc gia có nguy cơ động đất cao do nằm trong Vành đai lửa Thái Bình Dương, các nhà khoa học khẳng định chưa có cách nào dự đoán chính xác khi nào thảm họa sẽ xảy ra. “Chưa có bất kỳ dự đoán nào mà tôi từng thấy trong sự nghiệp có thể đúng như vậy”, giáo sư Robert Geller – chuyên gia địa chấn học từ Đại học Tokyo – nhấn mạnh.

Với hơn 900 trận động đất nhỏ được ghi nhận gần đảo Kyushu trong vài ngày qua, dù chưa có bằng chứng về nguy cơ thảm họa lớn, sự lo lắng vẫn tiếp tục đè nặng lên ngành du lịch Nhật Bản – vốn vừa phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch.

Hoài Phương (theo Reuters, Uno Japano)