Giải trí

Nhân vật mới trong phim 'Conan 2025' lấy cảm hứng từ Gia Cát Lượng

Trung Nguyễn 04/07/2025 07:09

(CLO) Nhân vật Morofushi Takaaki, còn được biết đến với biệt danh Kōmei, trong loạt truyện "Thám tử Conan" thực sự được xây dựng dựa trên hình tượng Gia Cát Lượng (Khổng Minh) trong "Tam Quốc diễn nghĩa".

"Thám tử lừng danh Conan: Dư ảnh của độc nhãn” – phần phim mới nhất trong loạt anime đình đám đang gây sốt tại phòng vé Trung Quốc với doanh thu hơn 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 28 triệu USD tính đến ngày 2/7), vượt mặt nhiều bom tấn quốc tế như F1 của Brad Pitt. Ngoài ra, giới phân tích dự đoán phim sẽ vượt mốc 400 triệu tệ, trở thành phần thành công nhất trong 28 phim điện ảnh Conan.

Ra mắt tại Trung Quốc từ ngày 27/6, bộ phim lấy bối cảnh vụ án bí ẩn trên vùng núi tuyết tỉnh Nagano. Nhân vật mới nổi bật là Morofushi Takaaki, một sĩ quan cảnh sát tỉnh, được khắc họa là người suy luận thần tốc, trí tuệ siêu phàm. Anh là người yêu thích binh pháp Tôn Tử, thường cầm quạt lông vũ và đội mũ mang tạo hình đậm chất Gia Cát Lượng – chiến lược gia huyền thoại thời Tam Quốc.

Ảnh màn hình 2025-07-03 lúc 20.47.56
Nhân vật Morofushi Takaaki. Ảnh: Toho

Tại buổi công chiếu ở Thượng Hải, nhà sản xuất Kondo Hidemori tiết lộ Morofushi được lấy cảm hứng từ Gia Cát Lượng trong tiểu thuyết "Tam Quốc diễn nghĩa". “Tôi đã hình dung ra nhân vật này từ 18 năm trước. Trong nhà tôi lúc nào cũng có bộ Tam Quốc để đọc lại”, ông chia sẻ.

Trong phim, Morofushi hợp tác với thám tử Mōri Kogorō để điều tra vụ án, với sự đồng hành của Conan và Ran như thường lệ. Hình tượng “ngọa long tái thế” này được xem là điểm nhấn sáng tạo, thu hút khán giả yêu thích lịch sử và chiến thuật phương Đông.

Tại Nhật Bản, phim từng ra rạp hồi tháng 5 và thu về 14,3 tỷ yen (gần 100 triệu USD), đứng thứ ba trong số các phần Conan từng phát hành. Series điện ảnh về thám tử bị teo nhỏ này đã ra mắt đều đặn hàng năm từ 1997, trở thành thương hiệu hoạt hình lâu đời, giữ vững sức hút suốt gần ba thập niên.

Bản manga “Conan” ra mắt lần đầu năm 1994. Dù chưa công bố phần kết, tác giả Gosho Aoyama từng chia sẻ trên NHK rằng ông sẽ chỉ dừng sáng tác khi niềm vui không còn lấn át sự mệt mỏi: “Tôi muốn làm việc đến khi lìa đời".

Trung Nguyễn