Chùm thơ của Nguyễn Hồng Vinh
(CLO) Sắp xếp lại giang sơn là cuộc cách mạng sâu sắc nhằm đưa dân tộc ta vươn mình, thực hiện sứ mệnh vẻ vang là xây dựng Tổ quốc ta phồn vinh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. Đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ nên xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.
Đi đôi với những điều đáng trân trọng ấy, một số vấn nạn như làm thuốc giả, thực phẩm giả có đà phát triển, làm rúng động xã hội. Hơn bao giờ hết, nhiệm vụ xây phải đi liền với chống. Theo hướng đó, nhà báo Nguyễn Hồng Vinh gửi tới Tòa soạn một chùm thơ đề cập một số vấn đề được dư luận quan tâm. Tòa soạn báo Công luận trân trọng giới thiệu chùm thơ.
THẬT – GIẢ?!
Thuốc giả, thực phẩm giả tràn lan khắp chốn
Cả xã hội hoang mang, lo lắng
Vì đồng tiền họ giẫm lên luật pháp
Coi người như rác, như rơm
Mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc!
***
Bỗng một hôm em hỏi:
“Anh yêu em bao phần trăm thật - giả?
Chúng mình đã yêu qua 5 mùa lúa
Chỉ em có thẩm quyền xác nhận “phần trăm”!
Tháng 6/2025
TRƯỚC NGÃ BA ĐƯỜNG
Tôi ở ngành văn hóa
Em làm thợ công trường
Gặp dăm lần đã nhớ
Ông Trời cho se duyên
***
Được cháu trai kháu khỉnh
Sáng tôi đưa đến lớp
Chiều bà nội đón về
Cháu bi bô ca hát
Cả nhà vui hả hê
***
Bỗng giang sơn xếp lại
Hai vợ chồng đi xa
Cảnh ngộ thật éo le
Lời giải đâu phải dễ?!

***
Đã nhiều đêm trằn trọc
Rồi vợ nói thật lòng:
“Em sẽ xin thôi việc
Để anh đi rộng đường”
***
Tôi lựa lời phân giải
Lời các bậc tiền nhân:
Vạn sự khởi đầu nan
Đừng nản lòng nóng vội
***
Vợ biết tôi tự trọng
Thấm lời một nhà thơ:
Làm trai tròn phận sự
Đừng để thẹn núi sông![1]
***
Cả cộng đồng hợp lực
Hiến kế đủ mọi điều
Chúng mình cùng góp sức
Đất nước đẹp muôn sau!
Tháng 6/2025
EM CHỈ MUỐN…
Em chỉ muốn trong lòng
Luôn tích gió mùa hè và ủ lửa mùa đông
Để chúng mình có thêm năng lượng
Vượt trắc trở cuộc đời và nhân thế đảo điên
***
Em chỉ muốn anh vô tư, nhân hậu
Chối bỏ những lời mật ngọt có gai
Mượn danh anh làm bình phong che lấp
Thực hiện mưu toan “ném đá giấu tay”!
***
Em chỉ muốn cùng anh làm điều thiện
Giúp trẻ mồ côi, trợ giúp người già
Bênh vực những người yếu thế
Chịu mãi oan khiên quá nửa đời người
***
Em tự hào có anh đàng hoàng, tử tế
Bạn bè đến với anh tin cậy
Có thể kể những điều khó nói
Như ngày đầu, em trò chuyện gặp anh…
***
Em chỉ muốn, đừng chỉ hiện nay, mà mãi mãi
Dù bão táp, mưa sa và đêm tối dặm dài
Ta vẫn bên nhau đi đến cuối trời
Không bao giờ mơ giàu sang, chức vị
Đời chỉ là sắc sắc, không không!
Tháng 6/2025
[1] Ý thơ của nhà thơ yêu nước Nguyễn Công Trứ ở thế kỷ 19 trong bài “Chí nam nhi”: “Trong vũ trụ đã đành phận sự/ Phải có danh mà đối với núi sông”.