Thủ khoa vào lớp 10 Hà Nội: Cô bé dân tộc Tày, không học thêm, đỗ cùng lúc hai trường top đầu
(CLO) Với tổng điểm 29,25, em Bế Ngọc Thúy Nhi, học sinh lớp 9A5 Trường THCS Vân Hồ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không chuyên năm học 2025–2026.
Em đạt 8,75 điểm Ngữ văn, 9,5 điểm Toán, 10 điểm Ngoại ngữ và có 1 điểm ưu tiên do là người dân tộc Tày.
Cô học trò nhỏ nhắn ấy không chỉ đỗ nguyện vọng 1 vào Trường THPT Việt Đức mà còn vượt qua kỳ thi khắt khe vào lớp chuyên tiếng Nhật Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.
“Thật sự là mình vui mừng và rất bất ngờ. Lúc con báo điểm, mình chỉ nghĩ là con đỗ nguyện vọng 1 Trường THPT Việt Đức là mừng rồi. Đến khi cô giáo chủ nhiệm gửi bài báo có tên con là thủ khoa, mình mới biết là con đạt điểm cao nhất thành phố”, chị Đặng Thị Lý - mẹ của Thúy Nhi chia sẻ.

Điều đáng chú ý là suốt quá trình học, Thúy Nhi không học thêm nhiều, gần như chỉ học ở trường và tự học ở nhà.
“Con rất tự giác. Mình chỉ nhắc con đừng học quá khuya. Con thường học đến khoảng 11 giờ rồi sáng dậy lúc 5 giờ để ôn tiếp. Con tự phân bổ thời gian chứ bố mẹ không phải giục”, chị Lý nói.

Chọn học song song cả tiếng Anh và tiếng Nhật từ năm lớp 6, Thúy Nhi dần thể hiện năng khiếu nổi bật với tiếng Nhật, môn học mà em đạt 7,8 điểm môn chuyên, chính thức trúng tuyển lớp chuyên tiếng Nhật của Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Ngoài giờ học, em yêu thích đọc sách, bơi lội và tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường.
“Con học rất đều các môn, nhưng môn con yêu thích nhất là tiếng Nhật. Cứ rảnh là con mang sách tiếng Nhật ra đọc. Con chủ động mua sách, tự ôn, không đi học thêm. Lúc nào cô giao bài con cũng làm cẩn trọng, nghiêm túc”, cô Hồng Anh – giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên Toán của Thúy Nhi nhận xét.
Suốt 4 năm cấp 2, em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Chị Lý chia sẻ thêm: “Từ nhỏ đến lớn, mình không phải nhắc con học bao giờ. Có thể vì mình cũng định hướng cho con theo tinh thần kỷ luật kiểu Nhật nên con rất tự sắp xếp và có trách nhiệm với việc học của mình”.

Chính sự tập trung và tự giác đó đã giúp Thúy Nhi giành kết quả ấn tượng. Dù không đặt kỳ vọng vào lớp chuyên, nhưng chính em là người quyết tâm thi vào Trường chuyên Hà Nội – Amsterdam.
“Khi cô giáo tiếng Nhật nói con có khả năng thi chuyên, mình mới đăng ký. Còn thật ra cũng không tính trước gì cả. Mọi việc đều tùy vào nguyện vọng của con”, chị Lý chia sẻ.
Thầy cô và gia đình đều bất ngờ trước thành tích thủ khoa của Thúy Nhi, nhưng có lẽ chính sự chủ động, nỗ lực không ngừng nghỉ và đam mê học tập là chìa khóa giúp cô học trò dân tộc Tày lặng lẽ vươn lên, trở thành niềm tự hào của ngôi trường nhỏ giữa lòng Hà Nội.