Tai nạn kinh hoàng trên cao tốc, 41 người thương vong: Giây phút nghẹt thở cứu bé trai kẹt dưới ghế
(CLO) Sau cú va chạm kinh hoàng rạng sáng 9/7 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khiến 3 người tử vong và hàng chục người bị thương, nhiều nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng.
Trong số đó, hình ảnh người cha gắng gượng kéo con trai ra khỏi đống đổ nát, giữa khói bụi và nguy cơ cháy nổ, khiến ai nghe cũng nghẹn lòng.
“Nghe thấy cháu khóc là tôi mừng. Vì cháu còn khóc là còn sống. Trên xe lúc ấy khói bụi mù mịt, tôi chỉ sợ nổ...”, anh H. (43 tuổi, ngụ TPHCM), kể lại khoảnh khắc tìm thấy con trai 9 tuổi đang kẹt dưới ghế, bất tỉnh.
.jpg)
Gia đình anh gồm 10 người, trong đó có 4 trẻ nhỏ, vừa kết thúc kỳ nghỉ ở vịnh Vĩnh Hy (Khánh Hòa), đang trên hành trình về lại TP.HCM thì gặp nạn.
Theo anh H., khi xe đang chạy trên cao tốc thì bất ngờ xảy ra va chạm cực mạnh, khiến hành khách la hét, hoảng loạn. Anh bị hất văng khỏi vị trí, một người thân bị va đập gãy mũi, còn bé N. - con trai anh bị mắc kẹt giữa hai ghế xe giường nằm.
Giữa tiếng kêu cứu hỗn loạn, anh H. hoảng hốt tìm con. Khi phát hiện bé kẹt cứng, không phản ứng, anh gắng gượng lôi con ra, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu: “Mong con còn thở!”. Rồi bất ngờ, tiếng khóc bật lên trong vòng tay anh.
“Tôi chưa bao giờ thấy tiếng khóc lại quý đến vậy...”, anh H. nghẹn ngào.
.jpg)
Ngay trong sáng 9/7, bé T.H.N. (9 tuổi) được chuyển khẩn cấp vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thị Thúy Kiều – Trưởng khoa Cấp cứu, bệnh nhi được đưa vào viện lúc 6h trong tình trạng tỉnh táo nhưng có nhiều vết trầy xước ngoài da, nghi tổn thương nội tạng.
Qua thăm khám, bé được chẩn đoán dập phổi mức độ nhẹ, tổn thương gan, chấn thương lách và chảy máu nhẹ trong ổ bụng. Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi sát, thở oxy hỗ trợ và truyền kháng sinh, đồng thời hội chẩn liên chuyên khoa để có hướng điều trị tiếp theo.
Ngoài bé N., còn có 2 nạn nhân khác từ vụ tai nạn được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện đang được điều trị tích cực.
Theo báo cáo nhanh từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, vụ tai nạn khiến 41 người thương vong, trong đó có 3 người tử vong tại chỗ. Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận là nơi tiếp nhận điều trị khẩn cấp các nạn nhân ngay sau vụ việc.
.jpg)
Anh Võ Đức Mạnh (22 tuổi, hành khách trên xe khách mang BKS 78F) cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, tất cả hành khách đều đang ngủ. Sau cú tông mạnh, anh giật mình tỉnh dậy, thấy đầu xe bắt đầu bốc cháy. Một số người lập tức dùng bình chữa cháy mini dập lửa, trong khi hành khách ở tầng 2 đập cửa thoát hiểm bằng búa cứu nạn.
Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT – Bộ Công an), nguyên nhân ban đầu được xác định: xe ô tô mang biển số 85F bị nổ lốp, dừng lại để kiểm tra, thì bất ngờ bị xe khách giường nằm 78F lao tới tông mạnh từ phía sau.
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết (dài hơn 100km, tốc độ tối đa 90km/h) là tuyến đường mới đưa vào khai thác. Vụ tai nạn được xem là nghiêm trọng nhất kể từ khi tuyến này hoạt động.
Lực lượng chức năng hiện đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan. Trong khi đó, các nạn nhân bị thương đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện TP.HCM và Bình Thuận.