Cựu Tổng thống Philippines Duterte muốn được hỏa táng nếu chết trong nhà tù ICC
(CLO) Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte tiết lộ rằng cha bà là cựu Tổng thống Rodrigo Duterte bày tỏ mong muốn được hỏa táng nếu qua đời tại nhà tù Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) ở Hà Lan.
Trong chuyến thăm ông Rodrigo Duterte tại Trung tâm giam giữ của ICC ở nhà tù Scheveningen hôm 8/7, bà Sara chia sẻ với báo giới: "Bố tôi dặn nếu ông qua đời ở Hà Lan, ông không muốn thi hài được đưa về Philippines. Ông muốn hỏa táng tại đây và đưa tro cốt về quê nhà".
Tuy nhiên, bà Sara cho biết bản thân không ủng hộ ý tưởng hỏa táng và đã nói với bố mình rằng họ cần thảo luận thêm về vấn đề này. Bà kể lại một cách hài hước rằng ông Duterte "dọa sẽ hiện hồn về ám nếu con gái không làm theo ý mình".

Cựu Tổng thống Duterte, hiện 80 tuổi, bị bắt tại sân bay quốc tế Manila vào tháng 3 và bị chuyển đến nhà tù Scheveningen để đối mặt với các cáo buộc "tội ác chống lại loài người" liên quan đến chiến dịch chống ma túy trong nhiệm kỳ tổng thống của ông từ năm 2016 đến 2022.
Trong nhiệm kỳ tổng thống, ông Duterte đã phát động một chiến dịch chống ma túy quyết liệt, cho phép cảnh sát có thể tiêu diệt các đối tượng. Theo số liệu chính thức từ cảnh sát, chiến dịch này khiến hơn 6.000 người thiệt mạng. Nếu bị kết tội, ông Duterte có thể đối mặt với mức án tù hàng chục năm.
Theo ICC, quá trình xét xử ông có thể kéo dài từ 2 đến 8 năm. Trong thời gian này, ông được giam giữ trong một phòng giam tại Trung tâm ICC. Trong lần thăm gần nhất, bà Sara nhận xét rằng cha bà trông gầy nhưng khỏe khoắn hơn.