Xã hội

Bé trai bị cành cây rơi nứt sọ hồi phục kỳ diệu sau 67 ngày điều trị

Hồng Phúc 15/07/2025 08:18

(CLO) Sau 67 ngày chiến đấu sinh tử tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bé trai 10 tuổi bị cành cây lớn rơi trúng đầu gây nứt sọ, dập não, từng rơi vào hôn mê sâu, đã hồi phục kỳ diệu.

Chiều 7/5, anh T.N.V chở con trai là bé T.N.P.D. (10 tuổi) từ trường học tại quận 10 (TP Hồ Chí Minh) về phòng trọ tại quận 6. Khi dừng xe tại giao lộ Hùng Vương – Ngô Quyền (quận 5) chờ đèn đỏ, một cành cây lớn bất ngờ gãy rơi từ trên cao, đập thẳng vào đầu bé D., khiến em gục xuống, bất tỉnh tại chỗ. Người cha cũng bị thương vùng lưng, choáng váng vì va đập.

z6805156094217_3f249f7040394e6c52f0846e761c3f4b.jpg
Bác sĩ theo dõi kết quả chẩn đoán hình ảnh của bé trai (Ảnh: BV).

Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của người dân, bé D. được chuyển cấp cứu tới Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê sâu, nguy kịch.

Tại phòng cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng đặt nội khí quản, hồi sức tích cực, thực hiện chụp CT sọ não và đánh giá toàn thân. Hình ảnh cho thấy bé nứt sọ hai bên, xuất huyết dưới nhện, phù não lan tỏa và dập não rải rác – tổn thương nghiêm trọng, nguy cơ tử vong cao.

TS.BS Trần Huy Hoàn Bảo, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: "Chúng tôi tiếp nhận bé trong trạng thái hôn mê sâu, tiên lượng xấu. Nhưng sau nỗ lực hồi sức tích cực tại Khoa Hồi sức – Ngoại thần kinh suốt 2 tuần, cháu dần cải thiện và có thể tự thở."

Sau đó, bé được chuyển về khoa Ngoại thần kinh để điều trị chuyên sâu. Tại đây, các bác sĩ phát hiện dịch não tủy thoát ra ngoài qua vết nứt sọ, do tổn thương màng cứng. Ê-kíp quyết định mổ khẩn, loại bỏ vùng xương cắm vào màng cứng, khâu vá và tái tạo lại màng cứng.

z6805156094223_c5689c03a2c9e36abf54e302bd879a51.jpg
Sau 2 tháng điều trị, tình trạng bé trai cải thiện ngoạn mục (Ảnh: BV).

10 ngày sau phẫu thuật, tri giác bệnh nhi có tiến triển tích cực. Tuy nhiên, em lại xuất hiện biến chứng giãn não thất, buộc phải phẫu thuật lần 2 để dẫn lưu dịch não tủy từ não xuống ổ bụng.

Sau 67 ngày vượt qua cửa tử, bé D. hiện đã tỉnh táo, nhận biết được người thân, có thể thực hiện y lệnh dù còn chậm, và đang hồi phục dần chức năng thần kinh. Các bác sĩ đánh giá, dù còn một số di chứng do chấn thương sọ não nặng, nhưng hy vọng bé có thể tiếp tục phục hồi tại nhà và tái khám định kỳ.

Chia sẻ trong niềm xúc động, mẹ bé D. nói: “Hôm nay, con tôi biết khóc, biết gọi cha mẹ. Điều đó giống như một phép màu. Gia đình tôi mang ơn tất cả, đặc biệt là các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã cứu sống con tôi".

z6805156094236_ffcd460fec414bccb75d6d5631f58954.jpg
Dự kiến, bé trai sẽ sớm được xuất viện (Ảnh: BV).

Gia đình bé D. là lao động phổ thông, thu nhập bấp bênh, chi phí điều trị dài ngày khiến họ rơi vào khốn khó. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về hoàn cảnh của bệnh nhi, TS.BS Nguyễn Tri Thức – Thứ trưởng Bộ Y tế, phụ trách điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, đã chỉ đạo miễn toàn bộ viện phí cho bé D.

Tai nạn của bé D. một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn đô thị, đặc biệt là cây xanh không được kiểm tra, cắt tỉa định kỳ tại những tuyến đường đông người qua lại.

Một cành cây gãy rơi bất ngờ, không chỉ đe dọa tính mạng người dân, mà còn để lại hậu quả dai dẳng cả đời cho nạn nhân và gia đình.

Hồng Phúc