Ngày đầu tiên vào lớp 1: Cột mốc yêu thương của con và cha mẹ
(CLO) Buổi sáng đầu tiên đến trường tiểu học, những đứa trẻ háo hức bước vào hành trình mới, còn cha mẹ đứng lại phía sau, lặng thầm dõi theo từng bước chân của con với những cái vẫy tay, những ánh nhìn đầy yêu thương.
Năm học mới 2025–2026 sắp bắt đầu. Trên địa bàn Hà Nội, nhiều trường học đã tổ chức gặp gỡ học sinh đầu cấp, công bố danh sách lớp, nhận giáo viên chủ nhiệm... Những bước chuẩn bị chu đáo không chỉ giúp các em làm quen với môi trường mới mà còn tạo tâm thế vững vàng, tự tin hơn để sẵn sàng bước vào năm học mới.

Tại Trường Tiểu học Tây Tựu A (Hà Nội), vào ngày cuối tuần này, 156 học sinh lớp 1 đã chính thức được chào đón trong không khí rộn ràng, ấm áp. Những ánh mắt trong trẻo, tay nắm chặt ba mẹ, ánh lên sự háo hức xen lẫn bỡ ngỡ khi lần đầu bước qua cánh cổng trường tiểu học. Đó không chỉ là dấu mốc với các em nhỏ mà còn là khoảnh khắc đầy cảm xúc của những người làm cha mẹ.
Chị Đinh Thị Thảo, mẹ của bé Lê Thảo Diệp (lớp 1A3), đưa con đến trường trong bộ váy xinh xắn chia sẻ: “Tôi rất hồi hộp và vui mừng. Hồi hộp vì hôm nay con bắt đầu hành trình học tập đầu tiên trong đời, vui mừng vì con không còn rụt rè như trước. Bé háo hức từ sáng sớm, tự chọn quần áo, cười toe suốt đường đi”.
Chị bảo, mấy hôm nay hai mẹ con cùng nhau luyện tâm thế, cùng trò chuyện về trường tiểu học, về thầy cô, về những bạn mới sắp gặp. “Tôi chỉ mong con có thể nhanh hòa nhập, tự tin đứng trước lớp và dũng cảm khám phá mọi điều mới mẻ. Khi thấy con bước qua cánh cổng trường không cần mẹ dắt tay, tôi thật sự xúc động. Cảm giác như con vừa bước thêm một nhịp lớn lên”.

Bé Thảo Diệp thì líu lo không kém: “Con rất vui vì được gặp bạn mới, cô giáo mới. Con thấy lớp học đẹp lắm, con thích cái bàn riêng của con, có cả vở mới, bút mới. Con chỉ hơi sợ học kém hơn các bạn thôi, nhưng con sẽ cố gắng chăm học để được cô khen”.
Không ít ánh mắt của các ông bố bà mẹ trong buổi gặp mặt đầu năm ấy đều ánh lên niềm hạnh phúc xen lẫn lo lắng. Một số em nhỏ còn ngập ngừng, lùi lại vài bước, ôm chặt chân mẹ. Nhưng phần lớn, như bé Thảo Diệp, đều đã sẵn sàng bước vào một thế giới mới – nơi bắt đầu hành trình 5 năm rèn luyện và trưởng thành dưới mái trường tiểu học.

Năm học 2025–2026, Trường Tiểu học Tây Tựu A tuyển vượt chỉ tiêu, đón 156 học sinh lớp 1. Theo đại diện nhà trường chia sẻ, trong bối cảnh có thêm trường mới trong khu vực, sự tin tưởng của phụ huynh vẫn dành cho ngôi trường lâu năm này là kết quả của sự tận tâm và uy tín tích lũy bền bỉ qua từng năm học.
“Chúng tôi hiểu rõ tâm lý của các em lớp 1 – vừa háo hức, vừa lo lắng – nên đã chuẩn bị kỹ từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giáo viên. Từ góc lớp đến sân trường đều được trang trí thân thiện, sinh động, giúp các con có cảm giác gần gũi như ở nhà” - Cô giáo Bùi Thị Ngọc Lương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Tựu A nói.

Ở một góc sân, có em đang đứng vẫy tay tạm biệt mẹ, có em ôm bạn cười khúc khích vì vừa nhận ra học cùng lớp. Những cảm xúc non nớt, trong trẻo ấy chính là dấu mốc đầu đời không thể nào quên trong ký ức của mỗi học sinh – và cả trong tim những người làm cha mẹ.