Giải trí

Phim cổ trang 'Triều tuyết lục' của Ngao Thụy Bằng tạo 'cơn sốt' ở Trung Quốc

Trung Nguyễn 22/07/2025 07:31

(CLO) Bộ phim cổ trang huyền nghi "Triều tuyết lục" của Lý Lan Địch và Ngao Thụy Bằng đang tạo nên “cơn sốt” tại Trung Quốc khi liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng và bỏ xa đối thủ "Anh đào hổ phách".

Theo truyền thông Trung Quốc, phim "Triều tuyết lục" đang chiếm 25,8% thị phần lượt xem (view) trong ngày, số liệu ước tính phim đã vượt mốc 50 triệu view (rơi vào khoảng 53-54 triệu view). Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 9.821 điểm.

Nhiều chuyên gia phim ảnh dự đoán, phim sẽ vượt mốc 10.000 điểm nhiệt trong thời gian tới.

Ảnh màn hình 2025-07-21 lúc 21.44.06
Cặp đôi trong phim "Triều tuyết lục". Ảnh: VieON

Các chỉ số mạng cũng đang tăng dần, Vlinkage của phim đã vượt mốc 85, Vlinkage nhân vật của Ngao Thụy Bằng đã vượt mốc 9 điểm. Chỉ số Datawin đã vượt 2 điểm và chỉ số Baidu đã vượt 100.000 điểm. Quảng cáo đã tăng trở lại mỗi tập 2 quảng cáo 20 giây/tập.

Có thể nói phim đang có hiệu suất phát sóng rất hiệu quả và đang dần tốt hơn so với những tập đầu tiên.

Trong khi đó, phim “Anh đào hổ phách” của Trương Lăng Hách đang lép vế so với dự án của Ngao Thụy Bằng. Thị phần Vân Hợp của “Anh đào hổ phách” chỉ 8,5%, view trung bình ngày của phim 17,9 triệu view.

Vlinkage phim chỉ đạt 72 điểm và chỉ số Vlinkage của cả Triệu Kim Mạch và Trương Lăng Hách đều chưa thể vượt mốc 9 điểm. Chỉ số Datawin chỉ 1,7 điểm. Quảng cáo của phim chỉ còn 1, 10 giây/ tập.

Phim của nam chính Ngao Thụy Bằng và nữ chính là Lý Lan Địch còn vượt qua điểm nhiệt mà phim "Bạch nguyệt phạn tinh" của Bạch Lộc trước đó từng đạt được.

Phim "Triều tuyết lục" thuộc thể loại ngôn tình cổ trang kết hợp huyền nghi (thể loại phim hoặc truyện, kết hợp giữa bối cảnh lịch sử - cổ trang và các yếu tố bí ẩn, trinh thám, phá án), xoay quanh câu chuyện của hai nhân vật chính là Thẩm Hoàn (Lý Lan Địch) và Yến Trì (Ngao Thụy Bằng).

Thẩm Hoàn vốn là tiểu thư phủ Đại Lý Tự khanh Thẩm Nghị. Thế nhưng, cuộc sống của cô đảo lộn sau khi cả gia đình đều bị sát hại.

May mắn thay, Thẩm Hoàn trốn thoát nhưng từ đây, cô phải sống trong thân phận của con gái nhà họ Tần. Cô trở thành một người chuyên khám nghiệm tử thi, điều tra các vụ án, đồng thời tìm cách trả mối huyết hải thâm thù.

Thẩm Hoàn không cô độc bước trên hành trình tìm kiếm sự thật mà còn có Yến Trì, thế tử của Duệ Vương giúp đỡ.

Trung Nguyễn