WHO cảnh báo về 'nạn đói nhân tạo' ở Gaza
(CLO) Hôm 23/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng Gaza đang chịu 'nạn đói nhân tạo' do lệnh phong tỏa viện trợ vào khu vực này.
Lời kêu gọi khẩn cấp được đưa ra sau khi hơn 100 tổ chức viện trợ báo động về tình trạng thiếu đói trầm trọng, trong khi hàng tấn thực phẩm, nước sạch và vật tư y tế vẫn bị kẹt ngoài lãnh thổ Gaza.
"Tôi không biết có thể gọi đó là gì ngoài nạn đói hàng loạt, và nó là do con người tạo ra, điều đó rất rõ ràng... Nguyên nhân là do lệnh phong tỏa", Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến từ Geneva.

Theo WHO, nguồn cung thực phẩm ở Gaza đã cạn kiệt kể từ khi Israel cắt hoàn toàn viện trợ vào tháng 3/2025 và chỉ nới lỏng phong tỏa vào tháng 5 với các hạn chế nghiêm ngặt. Israel cho rằng các biện pháp này nhằm ngăn chặn viện trợ bị chuyển hướng đến các nhóm vũ trang. Các tổ chức viện trợ quốc tế cho biết chỉ một phần nhỏ viện trợ cần thiết đang đến được với người dân Gaza.
Israel khẳng định cam kết cho phép viện trợ vào Gaza nhưng phải kiểm soát để tránh bị các nhóm vũ trang lợi dụng. Họ tuyên bố đã cho phép đủ lượng thực phẩm vào Gaza trong suốt cuộc xung đột và đổ lỗi cho nhóm Hamas gây ra khổ đau cho 2,2 triệu người dân Gaza. Hamas phủ nhận cáo buộc này.
WHO cho biết ít nhất 21 trẻ em đã chết vì suy dinh dưỡng trong năm 2025, nhưng con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Các trung tâm điều trị suy dinh dưỡng tại Gaza đang quá tải và thiếu nguồn cung cấp cần thiết, làm trầm trọng thêm khủng hoảng.
Ông Tedros cho biết Liên hợp quốc và các đối tác nhân đạo không thể cung cấp thực phẩm trong gần 80 ngày từ tháng 3 đến tháng 5, và các đợt viện trợ sau đó vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu người dân Gaza. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng khi khoảng 10% dân số được kiểm tra mắc suy dinh dưỡng ở mức nghiêm trọng hoặc trung bình, và tới 20% phụ nữ mang thai bị ảnh hưởng.
Chỉ tính từ đầu tháng 7 đến nay, khoảng 5.100 trẻ em ở Gaza đã được đưa vào các chương trình điều trị suy dinh dưỡng, trong đó 800 trẻ bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, theo ông Rik Peeperkorn, đại diện WHO tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.