Gia Lai: Gắp con vắt dài 8cm sống trong mũi bệnh nhân suốt một tuần
(CLO) Sau khi đi rừng về, người đàn ông 53 tuổi ở Gia Lai bị chảy máu mũi kéo dài. Mới đây bác sĩ đã gắp được con vắt dài 8cm ký sinh suốt một tuần trong hốc mũi bệnh nhân.
Sáng 25/7, Bệnh viện Bình Định (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa một con vắt sống trong hốc mũi của một người đàn ông 53 tuổi.
Theo đó, vào sáng cùng ngày bệnh nhân Đ.V.H (53 tuổi, trú tại An Lão) đến Bệnh viện Bình Định trong tình trạng mũi chảy máu kéo dài, khó thở, hốc mũi phù nề và có nhiều điểm xuất tiết máu tươi.
Qua thăm khám và nội soi, bác sĩ phát hiện một con vắt đang bò trong hốc mũi bệnh nhân nên đã tiến hành nội soi và gắp thành công con vắt dài khoảng 8cm còn sống, ký sinh suốt 7 ngày trong mũi ông H.

Theo ông H. khoảng một tuần trước có đi rừng và uống nước trực tiếp từ khe suối. Sau đó, ông H. xuất hiện tình trạng chảy máu mũi kéo dài, từng đi khám tại cơ sở y tế tư nhân nhưng không phát hiện nguyên nhân rõ ràng.
Theo bác sĩ Lê Đình Hướng, chuyên khoa Tai –Mũi – Họng, vắt rừng khi chui vào mũi, chúng bám chặt vào niêm mạc bằng giác hút và tiết ra chất chống đông máu, khiến người bệnh không cảm thấy đau rõ rệt, rất khó phát hiện. Nếu để lâu, vắt có thể gây mất máu, nhiễm trùng, phù nề niêm mạc hoặc thậm chí bò xuống khí phế quản gây tắc nghẽn đường thở – nguy hiểm đến tính mạng.