232 nhà báo thiệt mạng trong cuộc chiến chưa có hồi kết tại dải Gaza
(CLO) Số nhà báo thiệt mạng ở Gaza đã tăng lên 232 người kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự vào ngày 7/10/2023, theo thông báo ngày 24/7 từ cơ quan quản lý truyền thông tại Gaza.
“Số các nhà báo thiệt mạng đã lên tới 232 kể từ khi cuộc chiến tranh diệt chủng nhằm vào Dải Gaza bắt đầu, sau cái chết của phóng viên ảnh Adam Abu Harbid”, tuyên bố của Văn phòng Truyền thông Chính quyền Gaza cho biết. Abu Harbid đã thiệt mạng, còn vợ con ông đã bị thương trong một vụ không kích bằng trực thăng của Israel gần chợ Al-Yarmouk ở Thành phố Gaza.
Văn phòng này mạnh mẽ lên án hành động mà họ mô tả là “chiến dịch có hệ thống” nhằm vào giới báo chí, đồng thời kêu gọi Liên đoàn Nhà báo Quốc tế, Liên minh Nhà báo Ả Rập và các tổ chức truyền thông toàn cầu lên tiếng phản đối.

Chiến dịch quân sự kéo dài hơn 9 tháng của Israel tại Gaza đã khiến hơn 59.500 người Palestine thiệt mạng, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Cơ sở hạ tầng tại đây bị tàn phá nghiêm trọng, hệ thống y tế sụp đổ và người dân rơi vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng.
Vào tháng 11 năm 2024, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người tại Gaza.
Bên cạnh đó, Israel cũng đang phải đối mặt với một vụ kiện cáo buộc tội diệt chủng tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) liên quan đến chiến dịch quân sự ở Dải Gaza.