Tháng 7, tri ân anh hùng liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang Trường Sơn
Ngọc Hải•27/07/2025 06:47
(CLO) Đông đảo người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc đã tìm về Nghĩa trang Trường Sơn để thắp hương, tri ân những người con đã hiến dân cuộc đời cho sự nghiệp độc lập dân tộc.
Nghĩa trang Trường Sơn nằm trên Quốc lộ 15 (đường Hồ Chí Minh huyền thoại), tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt thuộc địa phận xã Linh Trường, huyện Gio Linh sau hợp nhất nay là xã Cồn Tiên tỉnh Quảng Trị.Cổng vào Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã có hơn 20.000 người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống trên tuyến đường Trường Sơn và hơn một nửa trong số đó vẫn chưa tìm thấy hài cốt.Nghĩa trang Trường Sơn là nghĩa trang liệt sĩ có quy mô lớn nhất Việt Nam, nơi quy tụ 10.263 phần mộ của các liệt sĩ đã hy sinh trên chiến trường Trường Sơn.Khu đồi Bến Tắt với vị trí là tuyến đầu của chiến trường miền Nam, cũng là điểm khởi đầu của tuyến đường Trường Sơn.Sau khi tỉnh Quảng Trị được giải phóng, đại bản doanh của bộ đội Trường Sơn cũng đóng tại khu vực đồi Bến Tắt. Vì vậy nơi đây được chọn làm nơi an nghỉ vĩnh hằng của các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn.Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn được chia thành 10 khu vực theo địa phương: Hà Nội, Bình Trị Thiên, Hà Nam Ninh, Hà Sơn Bình, Hải Hưng, Thái Bình, Hà Bắc, Nghệ Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Vĩnh Phú, Hải Phòng, Cao Bằng, Hoàng Liên Sơn, Hà Tiên... nơi liệt sĩ sinh ra và một khu dành cho 68 liệt sĩ chưa biết tên.Những ngày tháng 7, đông đảo người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc đã tìm về Nghĩa trang Trường Sơn - nơi an nghỉ của hàng ngàn anh hùng liệt sĩ để thắp hương, tri ân những người con ưu tú đã hiến dân cuộc đời cho sự nghiệp độc lập dân tộc.Hình ảnh xúc động của người thân, người đồng đội đến tri ân những người con ưu tú đã anh dũng hi sinh vì đất nước, dân tộc.Các phần mộ được xây kiên cố và được quản trang trông nom, giữ gìn chu đáo.Trước tượng đài Nghĩa trang Trường Sơn, sinh viên Chu Mạc Hải Lâm (Trường Đại học Điện Lực) xúc động “Tôi may mắn được lớn lên giữa hòa bình, được học tập, được mơ ước và được sống trọn vẹn những điều mà các anh, các chị đã không có cơ hội. Chính vì thế tôi hiểu rằng, trách nhiệm của mình hôm nay và luôn biết ơn, trân trọng vùng trời bình yên của Tổ quốc”.Khu vực của các phần mộ liệt sĩ chưa biết tên.Quản trang lau chùi các phần mộ, giữ gìn sạch sẽ, trang nghiêm.Tên, tuổi, các thông tin về liệt sĩ bị mờ được viết lại rõ ràng.