1.000 chiếc nồi đặt trước Văn phòng Thủ tướng Anh để phản đối Israel và nạn đói ở Gaza
(CLO) Hàng nghìn người biểu tình đã tập trung trước Văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer trên phố Downing ngày 26/7, để lên án cuộc chiến của Israel tại Dải Gaza.
Họ mang theo nồi, chảo và gõ vang nhằm phản đối Israel, quốc gia bị cáo buộc “cố ý gây nạn đói” và giết hại hơn 1.000 người Palestine trong lúc họ đang tìm kiếm thức ăn.
Chiến dịch Đoàn kết Palestine (PSC), đơn vị tổ chức biểu tình, cho biết 1.000 chiếc nồi được đặt tượng trưng cho những nạn nhân bị giết khi đang đói. Những người tham gia giương cờ Palestine, mang biểu ngữ phản đối chính sách của Israel và chỉ trích chính quyền Anh vì tiếp tục hậu thuẫn Tel Aviv.
Sáng ngày 26/7, bộ Y tế Gaza thông báo trong 24 giờ qua đã có ít nhất 122 người chết vì suy dinh dưỡng, trong đó có 83 trẻ em. Những người biểu tình kêu gọi chính quyền Anh có những hành động cụ thể nhằm buộc Israel ngừng phong tỏa và cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza.
Những người tham gia biểu tình đã gọi tình trạng hiện nay là “vô nhân đạo”, cho rằng Israel đang thực hiện “thanh lọc sắc tộc” và lên án việc các bộ trưởng Israel công khai ủng hộ tra tấn tù nhân Palestine. Bên cạnh đó, họ khẩn thiết kêu gọi các động thái ngăn chặn từ cộng đồng quốc tế.
Chiến dịch quân sự kéo dài từ tháng 10/2023 đã khiến hơn 59.700 người Palestine, đa số là phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng. Tòa án Hình sự Quốc tế đã phát lệnh bắt đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant vì tội ác chiến tranh, trong khi Israel cũng đang bị kiện vì tội diệt chủng tại Tòa án Công lý Quốc tế.