Hà Nội: Lan tỏa 'mái ấm nghĩa tình', không để người có công nào phải ở nhà tạm
(CLO) Thủ đô Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ xây, sửa nhà cho người có công, phấn đấu không còn nhà tạm, nhà dột nát, khẳng định đạo lý "uống nước nhớ nguồn".
Tháng 7, giữa những ngày cả nước tri ân, trên khắp Thủ đô, những mái nhà mới đang dần hoàn thiện, thay thế những căn nhà cũ nát, xiêu vẹo. Mỗi viên gạch, mỗi mái ngói đều đong đầy nghĩa tình, là lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã cống hiến trọn đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc, để họ không còn phải sống trong cảnh tạm bợ, thiếu thốn.

Nước mắt hạnh phúc trên những nền nhà mới
Giữa cái nắng tháng 7, tại thôn Cổ Giang (xã Thuận An, TP Hà Nội), ông Chu Văn Tỳ, một bệnh binh, đôi mắt ánh lên niềm xúc động khó tả khi lặng ngắm căn nhà đang dần thành hình. Ngôi nhà gỗ năm gian cũ kỹ, đã gắn bó với ông suốt nhiều thập kỷ, từng oằn mình chống chọi với mưa dột, gió lùa, nay sắp được thay thế bằng một tổ ấm vững chãi. Đó không chỉ là sự thay đổi về vật chất, mà còn là sự xoa dịu, an ủi những vết thương chiến tranh vẫn còn hằn sâu trong tâm hồn người lính già.
"Số tiền hỗ trợ 80 triệu đồng không chỉ có giá trị lớn về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần quan trọng để gia đình tôi quyết tâm xây cất nhà cửa", ông Tỳ nghẹn ngào chia sẻ. Lời nói ấy, dù giản dị, lại chất chứa biết bao tình cảm, niềm tin vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng.
Bà Nguyễn Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận An, xác nhận: "Ông Tỳ là một trong ba gia đình người có công với cách mạng tại địa phương được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa – món quà tri ân thiết thực nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Đây là việc làm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của chính quyền và người dân địa phương bằng hành động thiết thực, cụ thể". Từ nguồn quỹ quý giá này, xã Thuận An đã rà soát, xác minh và ưu tiên hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, giúp họ có được mái ấm trong những năm tháng cuối đời.
Tại thôn Thường Lệ (xã Quang Minh), căn nhà cấp 4 đã sụp vỡ phần tường, rệu rã phần móng của thương binh Nguyễn Duy Dục cũng sắp được thay thế bằng một tổ ấm mới kiên cố. "Tôi vẫn tâm nguyện sẽ dựng lại được căn nhà vững chãi để yên tâm sinh sống hết quãng đời còn lại. Không ngờ sắp đến ngày tâm nguyện của mình thành hiện thực", ông Dục xúc động bày tỏ khi biết mình nằm trong danh sách được phê duyệt hỗ trợ xây mới. Đó là niềm hạnh phúc vỡ òa của một người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho đất nước, nay được đền đáp bằng sự quan tâm ấm áp từ cộng đồng.

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Minh, khẳng định: "Xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công không chỉ là một hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" bằng hành động cụ thể". Xã Quang Minh đã phê duyệt danh sách 6 trường hợp được hỗ trợ nhà ở theo Nghị định 131 của Chính phủ, và đang tích cực chỉ đạo các phòng ban chuyên môn khẩn trương phối hợp để hoàn thành việc khởi công trong tháng 8 và bàn giao nhà vào cuối năm 2025.
Đúng ngày 27/7, tại xã Kiều Phú đồng loạt khởi công xây, sửa 30 nhà cho người có công, với mức hỗ trợ mỗi hộ 100 triệu đồng. Trong đó, TP Hà Nội hỗ trợ 60 triệu đồng, 40 triệu còn lại từ nguồn xã hội hóa do UBND xã kêu gọi.
Đại diện UBND xã Kiều Phú cho biết, địa phương có 1.367 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, với 850 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Dù đời sống người có công ngày càng được nâng cao nhờ sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp, vẫn còn 51 hộ có nhà ở xuống cấp cần hỗ trợ sửa chữa, xây mới.

Theo ông Phan Trung Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Kiều Phú, việc hỗ trợ nhà ở không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm và sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân cả nước nói chung và xã Kiều Phú nói riêng, đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công.
Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người có công
Những năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Nhà nước, TP Hà Nội còn ban hành nhiều chính sách riêng để chăm lo đời sống người có công và thân nhân. Ngày 27/5 vừa qua, UBND thành phố đã phê duyệt Đề án hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, với tổng kinh phí hơn 92 tỷ đồng, dự kiến hỗ trợ 1.999 hộ. Đặc biệt, các hộ sẽ được hỗ trợ đảm bảo tiêu chuẩn "ba cứng": Nền cứng, khung tường cứng, mái cứng – một sự đảm bảo vững chắc cho cuộc sống an yên.
Mới đây nhất, ngày 15/7, UBND thành phố tiếp tục có văn bản yêu cầu khẩn trương triển khai Đề án, hoàn thành dứt điểm ngay trong tháng 7. Việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở lần này được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác an sinh xã hội và tri ân người có công. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cũng sẽ đồng hành, huy động xã hội hóa hỗ trợ thêm cho các gia đình khó khăn, người già, neo đơn, khuyết tật, lan tỏa tình yêu thương và sự sẻ chia trong cộng đồng.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội chia sẻ, năm 2025, toàn thành phố dự kiến vận động Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa đạt 21,8 tỷ đồng; tặng 1.102 sổ tiết kiệm "Tình nghĩa"; tu sửa, nâng cấp 28 công trình ghi công liệt sĩ; hỗ trợ tu sửa, nâng cấp nhà ở đối với 149 hộ gia đình người có công.
Với sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị, Hà Nội đang quyết tâm hoàn thành mục tiêu không để người có công sống trong nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31/10. Đây không chỉ là một mục tiêu hành chính, mà là lời hứa thiêng liêng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc.
Thành phố đang nỗ lực hết mình để đảm bảo 100% hộ gia đình người có công có mức sống cơ bản ổn định, bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; và 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được chăm sóc chu đáo về đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo có cuộc sống tốt nhất.
Những mái ấm mới đang mọc lên trên khắp Thủ đô không chỉ là những ngôi nhà, mà còn là biểu tượng của lòng tri ân, của sự quan tâm, chăm sóc mà cộng đồng dành cho những người đã làm nên lịch sử. Đó là minh chứng sống động cho đạo lý "uống nước nhớ nguồn" đã thấm sâu vào mỗi người dân Việt Nam.