Thế giới 24h

Lệnh ngừng bắn có hiệu lực, người di tản Thái Lan và Campuchia vui mừng và mong mỏi trở về nhà

Hoàng Hải (theo Phnompenh Post, AFP, CNA) 29/07/2025 08:29

(CLO) Lệnh ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan đã có hiệu lực vào lúc nửa đêm thứ Hai (28/7), chỉ vài giờ sau khi hai nước đồng ý ngừng cuộc xung đột ở biên giới.

Sau những nỗ lực trung gian hòa giải của Malaysia, Mỹ và Trung Quốc, các nhà lãnh đạo Campuchia và Thái Lan đã nhất trí trong các cuộc đàm phán tại Malaysia về việc chấm dứt thù địch, nối lại liên lạc trực tiếp và tạo ra một cơ chế để thực hiện lệnh ngừng bắn.

"Đây là bước đầu tiên quan trọng hướng tới việc hạ nhiệt căng thẳng và khôi phục hòa bình, an ninh", Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, người đang nắm giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN, phát biểu trước đó tại một cuộc họp báo, bên cạnh các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia, sau hơn hai giờ đàm phán tại văn phòng của ông ở Putrajaya.

campuchia.jpg
Những đứa trẻ Campuchia và Thái Lan đều mong mỏi trở lại trường học sau lệnh ngừng bắn. Ảnh chụp màn hình

Ít nhất 38 người, chủ yếu là dân thường, đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ ở nhiều địa điểm dọc biên giới dài 800 km, kể từ khi giao tranh giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á nổ ra vào ngày 24 tháng 7.

Cho đến nay, không có báo cáo chính thức nào về tình trạng bất ổn từ cả hai bên trong những giờ trước và sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Những người di tản ở Thái Lan và Campuchia đã hoan nghênh tin tức về lệnh ngừng bắn với cảm giác vừa nhẹ nhõm, dù vẫn còn chút lo lắng.

Một cư dân Thái Lan phải di tản có tên Jeanjana Phaphan đã trốn khỏi ngôi nhà biên giới của mình ở huyện Phanom Dong Rak cùng đứa con trai ba tuổi cách đây vài ngày.

"Nếu thực sự kết thúc, tôi rất vui mừng - đây là cảm giác hạnh phúc nhất mà tôi từng cảm thấy trong một thời gian dài", theo hãng tin AFP dẫn lời người đàn ông 48 tuổi này cho biết.

Video về những người dân Campuchia phải sơ tán vì đụng độ ở biên giới với Thái Lan

Trong khi đó, Tee Samanjai, một nông dân 68 tuổi cũng mong mỏi ngày trở lại cuộc sống bình thường của ông trên trang trại. "Việc đầu tiên tôi sẽ làm khi về nhà là kiểm tra đàn gà, bón phân cho lúa và chăm sóc ruộng đồng", ông nói và chia sẻ thêm rằng: "Chúng tôi có thể về nhà, nhưng trong lòng vẫn bất an".

Bên kia biên giới tại Campuchia, cắm trại tại một địa điểm sơ tán của ngôi đền ở Phumi Bak Thkav, người nông dân Say Yoeun có nhiều điểm chung với người cùng cảnh ngộ Thái Lan của mình.

"Tôi không vui khi phải ở lại một nơi như thế này", người đàn ông 55 tuổi nói. "Tôi nhớ nhà, nhớ gia súc và không thể chăm sóc ruộng lúa của mình".

Hoàng Hải (theo Phnompenh Post, AFP, CNA)