Giải trí

'Hồng Tỷ đời đầu': Hẹn hò 20 người, xin iPhone rồi bán lấy tiền mua nhà

Ngọc Ánh (theo Qianjiang Evening News, SCMP) 31/07/2025 06:32

(CLO) Vụ việc xôn xao gần đây về “Hồng Tỷ”, người đàn ông giả gái để quan hệ với hàng nghìn người đàn ông và lừa họ gửi quà, đã gợi lại một vụ lừa đảo khác từng gây chấn động mạng xã hội cách đây 9 năm ở Trung Quốc.

Thời điểm đó, một cô gái giấu tên đã hẹn hò cùng lúc với 20 người đàn ông trong vòng 6 tháng. Điều kiện để “yêu đương” là mỗi người phải tặng cô một chiếc iPhone 7 mới. Sau đó, cô bán toàn bộ số điện thoại này trên mạng, thu về hơn 120.000 nhân dân tệ (khoảng 438 triệu đồng), đủ để đặt cọc mua một căn hộ tại quê nhà.

Câu chuyện lần đầu được đăng tải trên tờ Qianjiang Evening News vào năm 2016. Cô gái lúc đó là một nhân viên văn phòng cấp thấp tại Thâm Quyến, sống kín tiếng và thu nhập không cao. Nhiều đồng nghiệp đã bất ngờ khi thấy cô khoe đã mua được nhà, và sau đó mới vỡ lẽ về “chiến tích” yêu đương dày đặc của cô.

Một nhân viên tại sàn giao dịch điện tử xác nhận từng làm việc với cô gái này: “Cô ấy nói mình có 20 chiếc iPhone 7 chưa mở hộp để bán. Mỗi chiếc bán được hơn 6.000 tệ, tổng cộng cô ấy kiếm được hơn 120.000 tệ”.

untitled(14).png
Ảnh minh họa: SCMP

Sự việc khiến không ít người sốc, đặc biệt là các đồng nghiệp từng thân thiết với cô. Một người kể: “Cô ấy lúc nào cũng vui vẻ, thân thiện với mọi người. Không ai ngờ cô lại làm như vậy chỉ để kiếm tiền”. Công ty nơi cô làm việc khi đó được cho là đang cân nhắc sa thải cô, nhưng không rõ cô có bị xử lý pháp lý hay không.

Nhiều cư dân mạng hiện đang ca tụng cô là “bậc thầy của Hồng Tỷ”, cho rằng kế hoạch của cô còn tinh vi và “có đầu tư” hơn cả vụ giả gái mới gây sốt mạng xã hội Trung Quốc.

Trong khi đó, “Hồng Tỷ”, người đàn ông trung niên giả làm phụ nữ để quan hệ với hơn 1.000 người đàn ông và bí mật quay lại video, đã bị cảnh sát tỉnh Giang Tô bắt giữ với cáo buộc phát tán tài liệu khiêu dâm. Vụ việc vẫn đang được điều tra.

Ngọc Ánh (theo Qianjiang Evening News, SCMP)