Thế giới 24h

Bé 3 tuổi sống sót kỳ diệu sau khi rơi từ tầng 18 ở Trung Quốc

Hoài Phương (theo Beijing News, SCMP) 01/08/2025 06:39

(CLO) Một bé trai 3 tuổi ở Trung Quốc đã sống sót thần kỳ sau cú rơi từ tầng 18 chung cư, nhờ một cái cây đã cản lại cú ngã chết người.

Sự việc xảy ra vào ngày 15/7 tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông nam Trung Quốc. Khi đó, đứa trẻ được ông bà trông nom. Nghĩ rằng cháu đã ngủ say, ông bà tạm ra ngoài mua đồ và khóa cửa để bé không đi lang thang.

Tuy nhiên, cậu bé bất ngờ tỉnh dậy, đi vào nhà tắm. Tại đây, cửa sổ không có song chắn, bé leo lên bồn cầu rồi trèo ra cửa sổ và rơi xuống từ tầng 18.

Khi rơi xuống tầng 17, cậu bé va phải một cửa sổ mở. Cú va chạm này khiến bé rơi trúng một cái cây, giúp giảm đáng kể lực va chạm trước khi tiếp đất.

Người cha vô cùng biết ơn của cậu bé đã gắn một bông hoa đỏ vào cây đã cứu sống con trai mình. Ảnh: Tin tức Bắc Kinh
Người cha để lại một bông hoa đỏ cho cái cây đã cứu sống con trai mình. Ảnh: Beijing News

Một cư dân sống gần đó phát hiện ra bé nằm trên mặt đất và báo cho ban quản lý tòa nhà. Cha của bé, họ Chu, kể lại: “Lúc đầu tôi không tin con mình đã rơi từ tầng 18, cho đến khi ban quản lý cho xem lại video từ camera giám sát”.

Bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tỉnh táo. Các bác sĩ mô tả việc bé sống sót là một “phép màu”. Bé bị gãy tay trái, tổn thương cột sống và nội tạng, nhưng đầu không bị thương. Điều đáng kinh ngạc là ngay khi gặp bác sĩ.

Vì biết ơn cái cây đã cứu mạng con trai, anh Chu đã treo lên cây một bông hoa lớn màu đỏ – biểu tượng truyền thống của lòng biết ơn và niềm vui trong văn hóa Trung Quốc.

Hoài Phương (theo Beijing News, SCMP)